Mẹ chồng cho cả sổ đỏ mà tôi lại... toát mồ hôi, thấy sợ kinh khủng

CunIu7939

New member
Sau mấy đêm trằn trọc đến sáng, cuối cùng tôi cũng phải tâm sự thẳng với chồng chứ không lối nào rồi.

Hồi chuẩn bị lấy chồng, tôi đã chuẩn bị tinh thần là mẹ chồng sẽ khó ở lắm đây. Bà được cả họ "phong" là khó tính bậc nhất, ai cũng nhắc "cưới về rồi khóc với gấu đi con" Nhưng plot twist là bà lại đối xử với tôi siêu oke, rất là hiền.

Hơn 5 năm làm dâu, tôi cũng cố gắng lo việc nhà chu đáo, chăm mẹ chồng hết mình luôn nha. Có lẽ thế nên trong buổi họp gia đình hôm đó, mẹ chồng đột ngột thả bom: "Mảnh đất ở khu X mẹ sẽ sang tên cho vợ chồng H. (là tôi đây) để làm vốn làm ăn, coi như phần thưởng cho đứa biết vun vén".

Cả nhà sốc nặng luôn, còn tôi thì vừa bất ngờ vừa... run cầm cập. Được tặng tài sản khủng thế này ai mà không mừng đúng không? Nhưng mà nhìn ánh mắt của chị dâu, em chồng, tôi đọc được hết: ghen tỵ, khó chịu, nặng nề muốn xoáy vào người

b930a7c44d3d8ae27e99.jpg


Đêm hôm đó tôi nằm lăn lộn không ngủ được luôn. Trong đầu cứ nghĩ lung tung:

Sợ anh em trong nhà nghĩ tôi tham lam: Tuy mẹ chồng tự nguyện nhưng người ta nhìn vào liệu có nghĩ tôi "xúi giục", nịnh hót không ta?

Sợ chồng hiểu lầm: Biết là anh ấy thương mẹ và anh em lắm, vậy nếu anh nghĩ tôi ham tài sản mới chăm bà thì sao?

Sợ gia đình tan vỡ: Chỉ một cuốn sổ đỏ thôi mà có thể biến những bữa cơm sum họp thành drama căng đét không hồi kết

Mấy hôm sau tôi nghe chị dâu cà khịa: "Chăm mẹ vài năm mà được cả đất phố luôn. Khéo vậy ai chẳng muốn". Còn em chồng thì không nói gì nhưng thái độ lạnh tanh thấy rõ mồn một.

Sau nhiều ngày mất ngủ, tôi quyết định phải nói thẳng với chồng thôi. Tôi bảo: "Anh ơi, em sợ giữ mảnh đất này sẽ làm nhà mình mất đoàn kết. Em không muốn anh bị kẹp giữa mẹ và các anh chị đâu".

Chồng tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Anh hiểu em. Nhưng đất là mẹ cho, mình không thể từ chối được. Quan trọng là vợ chồng mình sống sao cho tử tế, rõ ràng. Còn nếu có dịp, mình sẽ san sẻ, đầu tư cái gì đó cho cả nhà cùng hưởng. Như thế vừa giữ được lòng mẹ, vừa không bị mang tiếng".

Nghe anh nói xong tôi thấy nhẹ người hẳn ra Chắc điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là có nhiều hay ít tiền, mà là vợ chồng không đồng tần đồng pha. May mắn là tôi có người chồng biết lắng nghe và thấu hiểu mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top