Mẹ chồng chê mâm cơm, nàng dâu bất bình đăng đàn thì hội chị em lật tẩy loạt sai lầm không tưởng

HuouSweet4006

New member
19eabbc7a32f53632678.jpg


Cô nàng dâu này nghĩ mẹ chồng khó tính, hay "soi" nên mới chê mâm cơm của mình. Nhưng plot twist là khi hỏi ý kiến hội chị em, ai cũng đồng loạt chỉ ra những lỗi sai không thể chối cãi luôn á!

Phải công nhận cuộc sống "đi làm dâu" mà sống chung với mẹ chồng là nỗi ám ảnh của bao chị em rồi Dù có hợp tính hay hòa hợp đến mấy thì thỉnh thoảng cũng có lúc "không khí căng thẳng", huống chi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn dĩ đã là bài toán khó từ xưa đến nay.

Chính vì thế mà trên các hội nhóm, những bài tâm sự về drama với mẹ chồng luôn hot và thu hút sự chú ý của netizen.

Gần đây, một nàng dâu trẻ tên T.H đã lên tiếng chia sẻ nỗi ức chế của mình khi bị mẹ chồng chê mâm cơm. Dù đã tốn công sức chuẩn bị, nấu nướng công phu nhưng vẫn bị "dí" khiến T.H nghĩ bà đang cố tình làm khó mình.

Cụ thể, cô nàng tâm sự:

"Các mẹ xem mâm cơm của em thế này còn gì đáng chê trách nữa? Mẹ chồng em vẫn không hài lòng chứ. Đúng là khác máu tanh lòng, giở giọng chê bai, làm khó nhau hoài. Em mệt mỏi với bà quá. Ngày nào cũng hì hụi nấu nướng 1, 2 tiếng đồng hồ.

Ăn xong thì chờ dọn dẹp thêm tiếng, 2 tiếng nữa. Em thật chẳng làm được việc gì ngoại trừ cơm nước mọi người ạ, thế mà vẫn bị chê. Mọi người nói xem em sai chỗ nào?"

28e16a89515a29297e28.png


(Ảnh chụp màn hình)

Kèm theo đó, cô khoe mâm cơm với 4 món: thịt chiên bột, cua hấp, giò, bí đỏ luộc. Thoạt nhìn tuy không "xịn sò" như nhà hàng nhưng với người dễ tính thì cũng ổn áp rồi.

Tuy nhiên theo lời kể của T.H thì mẹ chồng chê lia lịa luôn. Nhưng cô cũng không nói rõ bà chê điều gì mà lại hỏi ngược, nhờ hội chị em nhận xét giùm.

Và đúng như mong đợi, hội chị em đã ngay lập tức vào "phản pháo" với loạt comment:

"Em ơi, thế chắc mẹ chồng em khó tính rồi. Em không nói rõ tính cách, hoàn cảnh thì chị cũng chỉ phỏng đoán sơ sơ thế này thôi.

Thứ nhất, bí đỏ luộc thì nên gọt vỏ. Dù là bí non thì vỏ vẫn cứng hơn, mẹ chồng thích ăn giòn thì để, không thì gọt tất. Thứ hai, bí có vẻ hơi nhừ. Thứ ba, em hấp cua à? Sao nhìn chỉ có mỗi cua không mà chả thấy tí gừng sả nào.

Thứ tư, đã ăn hải sản thì phải có nước chấm. Thứ năm, giò có 3 miếng trên đĩa kia là thừa à? Nhà em mấy người sao lại có mỗi thế kia? Món ở dưới là món gì nhìn như thịt mỡ vậy?"

"Ha ha, các nàng dâu trẻ giờ cũng gớm lắm. Bị mẹ chồng chê tí thôi là tức tối lên nói um cả lên. Em xem lại đi, ai đời ăn cua biển với nước mắm không thế? Rồi bí thì chín quá, không cả gọt vỏ kìa."

"Có thể mẹ chồng em cũng khó tính nên bắt bẻ nhiều, nhưng thay vì em tức tối lên đây chê bà hãy hỏi thẳng đi. Hỏi lần sau mà rút kinh nghiệm, làm theo đúng ý. Hỏi các chị rồi làm theo lần sau vẫn bị mắng thì sao? Dại lắm."

"Nhìn mâm cơm của em thấy có chút không hợp lý. Thịt chiên bột này, giò này, dưới giò là thịt luộc phỏng? Rồi cua và bí nữa, chẳng thấy canh đâu, rau cũng không có. Người già họ cứ bảo cơm không rau như người đau không thuốc đấy, coi trọng rau xanh lắm."

"Mẹ chồng mình ăn gì thì ăn nhất định phải có bát canh vì răng yếu. Mình thấy nhiều người già cũng thế. Hay mẹ chồng bạn cũng mắng vì thế chăng?"

b91a5c652af6b15859de.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top