Cũng may chị Hồng "thần kinh thép" chứ không ôm kín drama này chắc trầm cảm mất thôi ạ
Phải nói thật là giai đoạn sau sinh đến lúc con cứng cáp gửi được trẻ là lúc chị em phụ nữ mình yếu đuối và nhạy cảm nhất luôn á. Dù trước đó là ai, kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã hội thế nào thì sau khi sinh nở cũng đều trở thành sinh vật vô cùng mỏng manh. Có lẽ vì thế mà thời gian này ai tốt với mình hay ai xấu với mình đều sẽ khắc cốt ghi tâm luôn đó
Chị Hồng - sếp của mình là một người phụ nữ giỏi giang cực kỳ. Chị là mẹ của 3 đứa con, đứa lớn là con riêng của chồng cũ năm nay 20 tuổi đã đi du học nước ngoài được 1 năm rồi. Hai đứa nhỏ hiện tại một đứa lớp 6 một đứa lớp 3 đều học hành top đầu, ngoan ngoãn và xinh xắn cute vô đối
Bọn mình hay đùa rằng gen nhà chị tốt thật đấy, nhưng sau vài lần thế thì chị Hồng kéo cả lũ tụi mình vào kể cho nghe câu chuyện "gen tốt - gen xấu" ngày đó đã khiến chị quyết định "chạy mất dép" khỏi ông chồng cũ như thế nào.
Chuyện là năm ấy chị quen với ông chồng cũ khi mới hơn 20 tuổi, "ngu dại vô cùng" như lời chị tự nhận. Yêu nhau được 2 năm mà cứ như phải sống chết có nhau không bằng ấy
"Cho nên chị dặn mấy đứa chúng mày, tại sao nhất quyết không được lấy chồng trước 26-27 tuổi? Vì lúc ấy với chúng mày tình yêu là tất cả nhưng chỉ cần qua cái giai đoạn đôi mươi ấy thôi, tự bản thân sẽ nhận ra xếp trước tình yêu còn rất nhiều thứ nữa" - chị Hồng chia sẻ.
Nói đoạn chị tiếp tục kể về cuộc hôn nhân sóng gió của mình. Cũng bởi vì quá coi trọng tình yêu mà mới yêu đã cưới, mới cưới đã có bầu rồi sinh ra thằng lớn nhà chị
Quãng thời gian mang bầu, chồng cũ của chị cũng mới đi làm nên lương không cao nhưng thật ra mà nói thì vẫn đủ tiền để trang trải cuộc sống của 3 người. Thế nhưng hắn nhất quyết không đưa tiền cho vợ giữ, thôi thì không đưa vợ cũng được nhưng phải tự biết chi tiêu trong nhà chứ. Nhưng không, hắn đưa hết tiền cho mẹ ở quê rồi ngồi đợi mẹ phát cho hai vợ chồng đồng nào biết đồng ấy. Red flag cực mạnh luôn ạ!
"Chị còn nhớ là lúc ấy đi khám thai cũng phải gọi điện trước mấy ngày để xin phép với cả xin tiền. Bà ấy mà không cho thì thôi cũng khỏi khám luôn, thế là cả thai kỳ thằng lớn nhà chị đi khám thai đúng 2 lần. Đến lúc vỡ ối cũng phải đợi mẹ chồng 'phê duyệt' cho đi đẻ thì mới dám đi vì làm gì có tiền mà đóng viện phí" - chị kể lại.
Cũng may trời thương nên chị sinh nở thuận lợi. Vừa ra viện ông chồng cũ tống ngay chị về quê ở với mẹ chồng, thế là quãng thời gian ở cữ của chị ngập tràn trong nước mắt
Chị Hồng có một cái mà bọn mình đều phải respect đó là ở bất kỳ thời điểm nào chị đều làm tròn vai trò, trọng trách của mình. Ví dụ như đợt dịch, công việc làm ăn không bị ảnh hưởng mấy nhưng do giãn cách nên không có nhân sự làm việc, chị sẵn sàng cởi váy áo xúng xính để ngồi xuống làm việc cùng nhân viên luôn. Chính vì vậy dù lúc ấy chị mới lớn, lại quen sống nhàn hạ nhưng khi có con chị vẫn chăm sóc đứa nhỏ khéo léo vô cùng. Thằng bé con mới 6 tháng đã nặng 12kg, bụ bẫm xinh xắn, khỏe mạnh cực kỳ
Mẹ chồng cũ của chị thì đi đâu cũng chê chị đủ điều, thường xuyên rỉa róc tại chị ăn bám nên con trai bà ta vất vả. Thời gian đầu mới sinh, bà ta nhất quyết không cho em bé bú mẹ, kêu là "gen nhà mẹ" không ra gì nên để thằng bé bú mẹ sẽ lây sự kém cỏi từ mẹ nó. What?! Nghe mà muốn "quăng điện thoại" luôn á
"Nói chung giờ nói lại thì chị thấy buồn cười thôi vì không hiểu sao bà ấy có những suy nghĩ rất lạ lùng. Lúc đi sinh chị chẳng có vấn đề gì cứ bắt chị đẻ mổ vì sợ cháu bà ấy sinh thường sẽ kém thông minh. Cứ đành đạch vào đòi bác sĩ phải mổ, người ta mắng cho còn giãy đành đạch lên đòi chuyển viện" - chị nhớ lại.
Đương nhiên chị Hồng dù có nhẫn nhịn thế nào thì liên quan đến con mình chị không thể làm bừa được, chị vẫn cho con bú và nuôi dạy con theo cách của mình. Duy chỉ có sự phát triển của thằng bé con quá tốt, muốn chê cũng không chê được vì ai nhìn cũng thấy thằng bé lanh lợi khỏe mạnh bụ bẫm mà. Thế là không chê được bà ấy nhận ngay thằng bé xinh xắn đáng yêu, khỏe mạnh lanh lợi như vậy là do gen bố nó tốt chứ con dâu thì chả được cái gì ra hồn! Sốc não luôn á
Sau thì quá nhiều mâu thuẫn tích tụ, chồng cũ của chị còn cặp bồ có con riêng luôn nên chị ly hôn bế con đi thôi. Nhà đấy thấy có cháu mới thì cũng chả thiết tha gì mẹ con chị. Sau này thấy chị ăn nên làm ra có tí của, lấy chồng có gia đình mới hạnh phúc thì mấy lần cũng xồng xộc đến để bôi xấu chị với nhà chồng mới. Nhưng khổ nỗi nhà người ta không sống thất đức như nhà bà ấy, thấy thế còn thương chị Hồng và thằng bé hơn nữa đó!
Nguồn: soha.vn
Phải nói thật là giai đoạn sau sinh đến lúc con cứng cáp gửi được trẻ là lúc chị em phụ nữ mình yếu đuối và nhạy cảm nhất luôn á. Dù trước đó là ai, kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị xã hội thế nào thì sau khi sinh nở cũng đều trở thành sinh vật vô cùng mỏng manh. Có lẽ vì thế mà thời gian này ai tốt với mình hay ai xấu với mình đều sẽ khắc cốt ghi tâm luôn đó
Chị Hồng - sếp của mình là một người phụ nữ giỏi giang cực kỳ. Chị là mẹ của 3 đứa con, đứa lớn là con riêng của chồng cũ năm nay 20 tuổi đã đi du học nước ngoài được 1 năm rồi. Hai đứa nhỏ hiện tại một đứa lớp 6 một đứa lớp 3 đều học hành top đầu, ngoan ngoãn và xinh xắn cute vô đối
Bọn mình hay đùa rằng gen nhà chị tốt thật đấy, nhưng sau vài lần thế thì chị Hồng kéo cả lũ tụi mình vào kể cho nghe câu chuyện "gen tốt - gen xấu" ngày đó đã khiến chị quyết định "chạy mất dép" khỏi ông chồng cũ như thế nào.
Chuyện là năm ấy chị quen với ông chồng cũ khi mới hơn 20 tuổi, "ngu dại vô cùng" như lời chị tự nhận. Yêu nhau được 2 năm mà cứ như phải sống chết có nhau không bằng ấy
"Cho nên chị dặn mấy đứa chúng mày, tại sao nhất quyết không được lấy chồng trước 26-27 tuổi? Vì lúc ấy với chúng mày tình yêu là tất cả nhưng chỉ cần qua cái giai đoạn đôi mươi ấy thôi, tự bản thân sẽ nhận ra xếp trước tình yêu còn rất nhiều thứ nữa" - chị Hồng chia sẻ.
Nói đoạn chị tiếp tục kể về cuộc hôn nhân sóng gió của mình. Cũng bởi vì quá coi trọng tình yêu mà mới yêu đã cưới, mới cưới đã có bầu rồi sinh ra thằng lớn nhà chị
Quãng thời gian mang bầu, chồng cũ của chị cũng mới đi làm nên lương không cao nhưng thật ra mà nói thì vẫn đủ tiền để trang trải cuộc sống của 3 người. Thế nhưng hắn nhất quyết không đưa tiền cho vợ giữ, thôi thì không đưa vợ cũng được nhưng phải tự biết chi tiêu trong nhà chứ. Nhưng không, hắn đưa hết tiền cho mẹ ở quê rồi ngồi đợi mẹ phát cho hai vợ chồng đồng nào biết đồng ấy. Red flag cực mạnh luôn ạ!
"Chị còn nhớ là lúc ấy đi khám thai cũng phải gọi điện trước mấy ngày để xin phép với cả xin tiền. Bà ấy mà không cho thì thôi cũng khỏi khám luôn, thế là cả thai kỳ thằng lớn nhà chị đi khám thai đúng 2 lần. Đến lúc vỡ ối cũng phải đợi mẹ chồng 'phê duyệt' cho đi đẻ thì mới dám đi vì làm gì có tiền mà đóng viện phí" - chị kể lại.
Cũng may trời thương nên chị sinh nở thuận lợi. Vừa ra viện ông chồng cũ tống ngay chị về quê ở với mẹ chồng, thế là quãng thời gian ở cữ của chị ngập tràn trong nước mắt
Chị Hồng có một cái mà bọn mình đều phải respect đó là ở bất kỳ thời điểm nào chị đều làm tròn vai trò, trọng trách của mình. Ví dụ như đợt dịch, công việc làm ăn không bị ảnh hưởng mấy nhưng do giãn cách nên không có nhân sự làm việc, chị sẵn sàng cởi váy áo xúng xính để ngồi xuống làm việc cùng nhân viên luôn. Chính vì vậy dù lúc ấy chị mới lớn, lại quen sống nhàn hạ nhưng khi có con chị vẫn chăm sóc đứa nhỏ khéo léo vô cùng. Thằng bé con mới 6 tháng đã nặng 12kg, bụ bẫm xinh xắn, khỏe mạnh cực kỳ
Mẹ chồng cũ của chị thì đi đâu cũng chê chị đủ điều, thường xuyên rỉa róc tại chị ăn bám nên con trai bà ta vất vả. Thời gian đầu mới sinh, bà ta nhất quyết không cho em bé bú mẹ, kêu là "gen nhà mẹ" không ra gì nên để thằng bé bú mẹ sẽ lây sự kém cỏi từ mẹ nó. What?! Nghe mà muốn "quăng điện thoại" luôn á
"Nói chung giờ nói lại thì chị thấy buồn cười thôi vì không hiểu sao bà ấy có những suy nghĩ rất lạ lùng. Lúc đi sinh chị chẳng có vấn đề gì cứ bắt chị đẻ mổ vì sợ cháu bà ấy sinh thường sẽ kém thông minh. Cứ đành đạch vào đòi bác sĩ phải mổ, người ta mắng cho còn giãy đành đạch lên đòi chuyển viện" - chị nhớ lại.
Đương nhiên chị Hồng dù có nhẫn nhịn thế nào thì liên quan đến con mình chị không thể làm bừa được, chị vẫn cho con bú và nuôi dạy con theo cách của mình. Duy chỉ có sự phát triển của thằng bé con quá tốt, muốn chê cũng không chê được vì ai nhìn cũng thấy thằng bé lanh lợi khỏe mạnh bụ bẫm mà. Thế là không chê được bà ấy nhận ngay thằng bé xinh xắn đáng yêu, khỏe mạnh lanh lợi như vậy là do gen bố nó tốt chứ con dâu thì chả được cái gì ra hồn! Sốc não luôn á
Sau thì quá nhiều mâu thuẫn tích tụ, chồng cũ của chị còn cặp bồ có con riêng luôn nên chị ly hôn bế con đi thôi. Nhà đấy thấy có cháu mới thì cũng chả thiết tha gì mẹ con chị. Sau này thấy chị ăn nên làm ra có tí của, lấy chồng có gia đình mới hạnh phúc thì mấy lần cũng xồng xộc đến để bôi xấu chị với nhà chồng mới. Nhưng khổ nỗi nhà người ta không sống thất đức như nhà bà ấy, thấy thế còn thương chị Hồng và thằng bé hơn nữa đó!
Nguồn: soha.vn