Giận quá trời giận luôn! Em khó chịu cực độ với chị dâu này mà anh trai thì hiền như... bụt, chả dám nói vợ một câu
Chị dâu em kiểu gì mà làm người như vậy? Hỏi thật, nếu nhà mọi người có con dâu kiểu này thì có nên đuổi thẳng cổ không ạ?
Anh trai em cưới chị Quyên được 4 năm rồi. Hồi đó mẹ em còn khỏe lắm, bảo anh chị đẻ luôn đi, bà trông cháu đến khi 2 tuổi, lên lớp mầm non thì bà về quê. Thế mà chị Quyên không chịu đẻ. Lý do là đang kinh doanh, phải ổn định cửa hàng cái đã
Mẹ em mong đợi mãi, đến đầu năm ngoái chị mới có bầu, cuối năm sinh. Chị bầu được 9 tháng là đón mẹ em ra thành phố ngay, bảo lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho anh chị luôn. Anh em đi làm cả ngày, tối 7 giờ mới về. Còn chị dâu thì kinh doanh, thời gian tự do nhưng cũng cắm mặt ở cửa hàng cả ngày. Đến giờ ăn thì về, ăn xong lại ra cửa hàng cho đến tận ngày sinh.
Sinh xong là chị giao con cho mẹ em luôn. Chị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là vắt sữa thôi nhé! Còn lại mẹ em làm hết tất tần tật: ôm cháu, cho cháu ăn, ru cháu ngủ, rồi lại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm...
Sau tháng đầu ở cữ, mẹ em bị đau lưng thường xuyên nên gọi em đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bà bị thoát vị đĩa đệm luôn, khuyên phải nghỉ ngơi nhiều, vận động nhẹ nhàng, không được bê vác nặng...
Mẹ em cố gắng chăm cháu đến khi bé được 3 tháng tuổi thì không chịu nổi cơn đau nữa, định về quê để đỡ gánh nặng cho anh chị. Vì dù có ở lại thì bà cũng không thể bế cháu và làm việc nhà được như trước nữa rồi.
Đến lúc này thì chị Quyên bộc lộ bản chất thật luôn! Chị mắng mẹ em xối xả không trượt phát nào. Chị bảo hồi trước bà hứa chăm cháu đến 2 tuổi, sao giờ mới 3 tháng đã "bỏ chạy"??? Bây giờ bà về quê thì cháu ai chăm? Chị còn phải trông cửa hàng. Thuê người giúp việc thì có yên tâm để con cho họ trông cả ngày không?
Mẹ em buồn lắm. Bà đâu phải người không giữ lời hứa đâu Chẳng qua bà bị bệnh thôi, hồi bà nói chăm cháu là lúc bà còn khoẻ mà. Giờ bà đau đến mức không đứng thẳng người được thì bế cháu làm sao? Thế mà chị dâu cứ nhiếc móc, trách cứ bà, còn lớn tiếng nói sẽ không cho cháu về quê, coi như không có bà nội!!!
Nguồn: soha.vn
Chị dâu em kiểu gì mà làm người như vậy? Hỏi thật, nếu nhà mọi người có con dâu kiểu này thì có nên đuổi thẳng cổ không ạ?
Anh trai em cưới chị Quyên được 4 năm rồi. Hồi đó mẹ em còn khỏe lắm, bảo anh chị đẻ luôn đi, bà trông cháu đến khi 2 tuổi, lên lớp mầm non thì bà về quê. Thế mà chị Quyên không chịu đẻ. Lý do là đang kinh doanh, phải ổn định cửa hàng cái đã
Mẹ em mong đợi mãi, đến đầu năm ngoái chị mới có bầu, cuối năm sinh. Chị bầu được 9 tháng là đón mẹ em ra thành phố ngay, bảo lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho anh chị luôn. Anh em đi làm cả ngày, tối 7 giờ mới về. Còn chị dâu thì kinh doanh, thời gian tự do nhưng cũng cắm mặt ở cửa hàng cả ngày. Đến giờ ăn thì về, ăn xong lại ra cửa hàng cho đến tận ngày sinh.
Sinh xong là chị giao con cho mẹ em luôn. Chị chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là vắt sữa thôi nhé! Còn lại mẹ em làm hết tất tần tật: ôm cháu, cho cháu ăn, ru cháu ngủ, rồi lại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, đi chợ, nấu cơm...
Sau tháng đầu ở cữ, mẹ em bị đau lưng thường xuyên nên gọi em đưa đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bà bị thoát vị đĩa đệm luôn, khuyên phải nghỉ ngơi nhiều, vận động nhẹ nhàng, không được bê vác nặng...
Mẹ em cố gắng chăm cháu đến khi bé được 3 tháng tuổi thì không chịu nổi cơn đau nữa, định về quê để đỡ gánh nặng cho anh chị. Vì dù có ở lại thì bà cũng không thể bế cháu và làm việc nhà được như trước nữa rồi.
Đến lúc này thì chị Quyên bộc lộ bản chất thật luôn! Chị mắng mẹ em xối xả không trượt phát nào. Chị bảo hồi trước bà hứa chăm cháu đến 2 tuổi, sao giờ mới 3 tháng đã "bỏ chạy"??? Bây giờ bà về quê thì cháu ai chăm? Chị còn phải trông cửa hàng. Thuê người giúp việc thì có yên tâm để con cho họ trông cả ngày không?
Mẹ em buồn lắm. Bà đâu phải người không giữ lời hứa đâu Chẳng qua bà bị bệnh thôi, hồi bà nói chăm cháu là lúc bà còn khoẻ mà. Giờ bà đau đến mức không đứng thẳng người được thì bế cháu làm sao? Thế mà chị dâu cứ nhiếc móc, trách cứ bà, còn lớn tiếng nói sẽ không cho cháu về quê, coi như không có bà nội!!!
Nguồn: soha.vn