HeoKute1577
New member
Từng câu từng chữ của chị vợ này nghe mà thấy tức á, phẫn nộ lẫn với căm hờn luôn vì cách hành xử của mẹ chồng quá đáng
Chuyện mẹ chồng - nàng dâu "không đội trời chung" thì ai cũng biết rồi, nhưng mà lần này nghe câu chuyện trên diễn đàn Reddit mà dân mạng phải bức xúc hộ luôn á! Tưởng drama "xưa như trái đất" rồi nhưng mà vẫn diễn ra ngay trước mắt trong từng gia đình đấy thôi.
Chị vợ tâm sự: "Chồng mình có mái tóc màu gừng (kiểu đỏ cam ấy), tóc có mấy lọn uốn mềm mại chứ không xù. Thế là con gái mình cũng được di truyền từ ba nó luôn. Bé 1 tuổi của mình cũng có mái tóc màu gừng y chang".
Nghe thì có vẻ bình thường phải không? Nhưng mà plot twist ở chỗ mẹ chồng lại đem mái tóc của cháu nội ra mà chê bai con dâu liên tục "Mình chưa bao giờ để ý đến mái tóc con gái cho đến khi mẹ chồng biến nó thành "vấn đề nghiêm trọng"", chị giải thích.
Hoá ra mẹ chồng và bà ngoại chồng đã nuôi dưỡng anh chồng lớn lên với tư tưởng cực đoan rằng mái tóc màu gừng tự nhiên và làn da trắng của anh là "cực xấu xí". Chính vì thế mà anh chồng lớn lên với đầy rẫy sự tự ti, tự ghét bản thân mình, tất cả đều do chính mẹ ruột gây ra cả
Và giờ thì bà mẹ chồng cùng bà ngoại chồng, em chồng lại bắt đầu làm y hệt với cô cháu gái 1 tuổi có mái tóc màu gừng kia.
Chị vợ viết: "Bà ta cứ lải nhải mãi về những điều "kém may mắn" nếu có mái tóc màu đó. Bà còn nói sẽ tốn hàng trăm năm đời người để nhuộm và tạo kiểu những lọn tóc xấu xí và khó vào nếp ấy". Nghe mà tức luôn á!
Trước đây anh chồng có cố nói chuyện với mẹ về hành vi toxic này nhưng bà không nghe. "Mẹ chồng mình cứ nổi điên lên mắng chồng mình rằng không được cấm bà bày tỏ ý kiến", chị kể.
Dù rất khó chịu nhưng chị vợ vẫn cố nhịn. Cho đến khi có một hành động của mẹ chồng như "giọt nước tràn ly", khiến chị không thể âm thầm chịu đựng được nữa. Đó là bà mẹ chồng đã... đội tóc giả cho cháu gái 1 tuổi chỉ để che đi mái tóc màu gừng tự nhiên của bé!
Là một người mẹ muốn bảo vệ con, chị đã quyết định mời mẹ chồng ra khỏi nhà và cấm cửa không cho bà đến nữa, mặc dù chồng chị bảo cô "nghiêm trọng hoá vấn đề" rồi.
Ở phần bình luận, đa số netizen đều ủng hộ quyết định của chị vợ vì cô là mẹ của đứa trẻ, phải bảo vệ con mình bằng mọi giá!
Một người tỏ ra shock: "Khó quá không khi phải đối phó với định kiến bên ngoài rồi, còn phải chịu đựng sự điên rồ từ bà ta nữa? Đừng bao giờ để con bạn ở một mình với bà ấy - ngay cả khi bà ấy hứa sẽ cư xử đúng mực đi nữa".
"Bảo vệ con gái là ưu tiên số một của bạn đấy!", một người khác nhấn mạnh.
"Trách nhiệm đầu tiên của bạn là bảo vệ con, không phải nghe theo mẹ chồng", nhiều người đồng tình.
Nhiều comment còn khuyên rằng tình huống kỳ quặc này phải đặt ra ranh giới cứng rắn với bà nội luôn.
"Nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ với bà ấy, bạn cần đặt ra ranh giới CỨNG RẮN ngay từ bây giờ", một người khuyên.
"Ngay khi bà ta nhắc đến mái tóc của con bạn hoặc chồng bạn, hãy cúp máy hoặc bước ra khỏi phòng/nhà luôn!", người khác góp ý.
Nguồn: kenh14.vn