Mẹ chồng bỏ về quê kèm lá thư 2 trang, con dâu hoang mang không hiểu nổi

NaiSusu

New member
d26607968abfe92cd8bd.png


Chân thật mà nói, chúng tôi giờ thấy mẹ... khó hiểu vô cùng luôn

49f115df06a1b49e139a.png


Cách đây 1 tháng, chị gái chồng gọi điện về báo tin sốc: mẹ đang muốn "đi bước nữa" với một ông chú cùng làng. Chị kể ông đó hơn 60 tuổi rồi, không có thu nhập gì ổn định, từng bị vợ bỏ và hiện giờ sống một mình. Trong khi đó, mẹ chồng tôi có lương hưu đàng hoàng, lại được hàng xóm láng giềng quý mến nữa chứ.

Chị nói là mẹ khổ vì con cháu cả đời rồi, chị không muốn ngăn cấm mẹ tìm hạnh phúc tuổi già đâu nhưng mà phải tìm người... hợp lý chứ. Sao lại chọn một người như vậy được? Cuối cùng chị đưa ra phương án là nhờ vợ chồng tôi đón mẹ ra thành phố sống một thời gian, để bà "nguội" cái đầu và quên ông chú đó đi. Nghĩ cũng hợp lý nên vợ chồng tôi đồng ý ngay.

Sau đó chúng tôi về quê đón mẹ ra phố ở luôn. Ban đầu bà kháng cự cực mạnh, nói không thích thành phố, chỉ thích sống yên bình ở quê thôi. Nhưng tôi liền "dùng chiêu" là nói mấy đứa cháu dạo này học hành sa sút, vợ chồng đi làm cả ngày không có thời gian dạy dỗ. Chỉ có bà mới giúp các cháu "level up" được. Nghe thế thì mẹ chịu thua, không từ chối được nữa và theo chúng tôi ra phố

Tuần đầu tiên mẹ ở phố, thấy bà nhớ quê ghê nên cả nhà dồn sức chăm sóc động viên. Sau khi thấy mẹ đã quen dần rồi thì mọi người mới yên tâm quay lại công việc của mình.

Sợ mẹ ở nhà một mình buồn, chồng tôi mua luôn cho bà một chiếc smartphone để giải trí. Cuối tuần nào cũng rủ mẹ đi công viên, đi ăn uống cho vui vẻ.

Thế mà hôm qua đi làm về, cả nhà giật mình khi phát hiện mẹ đã... bỏ về quê, để lại lá thư dài 2 trang giấy luôn á! Mẹ viết là bà vẫn còn khỏe, muốn được làm việc, không muốn con cháu phải tốn thời gian lo lắng cho mình. Bà không muốn những năm tháng còn lại phải sống trong 4 bức tường do các con "dựng" lên. Cả đời mẹ đã sống vì con rồi, giờ con hãy để mẹ được sống vì bản thân một lần. Mẹ kể chi tiết về những điểm tốt của ông chú kia, nói mẹ đã suy nghĩ kỹ càng rồi và sẽ lấy người đàn ông cùng làng đó. Mẹ chỉ mong chúng tôi ủng hộ quyết định của bà thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top