Ối giời ơi, drama gia đình này nghe mà tức á! Chồng làm 6 triệu mà mẹ chồng bắt đóng 4 triệu vào tiền nhà, số còn lại thì gửi tiết kiệm luôn. Thế là con dâu mang bầu 9 tháng cứ thèm gì cũng phải nuốt nước bọt, đói như người bị bỏ rơi ấy
Lấy chồng giống như đánh một ván bài may rủi vậy các bé ơi. Bản thân mình cũng không biết người ta chọn hôm nay, mai kia sẽ đổi thế nào. Lúc yêu thì "anh yêu em, anh thương em" ngọt xớt, nhưng khi cơm không lành canh chẳng ngọt thì các anh lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
Câu "Làm phụ nữ đã khổ, làm phụ nữ lấy nhầm chồng còn khổ hơn" nghe mà thấy thương quá đi! Lấy chồng mà rơi phải gia đình nhà chồng toxic thì cuộc sống đúng là thảm họa. Nhiều khi gánh cả đống muộn phiền không biết kể ai nghe
Chị N.M trong câu chuyện này là một ví dụ điển hình. Vì yêu mà cô đã cãi lời bố mẹ, lao đầu vào hôn nhân không cưới hỏi đàng hoàng gì cả. Thế rồi nhận về cái kết đắng như bở vì gia đình chồng quá đáng, mẹ chồng toxic tới bến. Nhưng may sao cuối cùng chị cũng tỉnh ngộ, có quyết định đúng đắn sửa sai cho mình!
Câu chuyện của chị N.M đăng lên mà netizen xôn xao hết cỡ luôn. Chị bị bố mẹ ruột ngăn cản chuyện yêu đương nhưng vẫn cắm đầu yêu anh ấy, rồi về sống chung không cần cưới hỏi gì. Lúc đó chị nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ rồi (naiii quá đơn giản bé ơi ).
Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều! Sống được một thời gian thì chị mới vỡ lẽ mọi thứ chẳng như mơ tí nào. Một bữa đang ngồi ăn cơm với gia đình nhà anh, mẹ chồng nói thẳng với con trai: "Mày ráng đi làm rồi ưng được nhỏ nào nói mẹ, mẹ lấy cho" (wtf?! ).
Ban đầu chị N.M nghĩ đây chỉ là câu nói đùa thôi. Vì trước đó cuộc sống với nhà chồng vẫn bình thường, không xích mích gì. Thậm chí khi vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng còn bênh vực chị nữa cơ.
Đến khi chị có bầu, anh chồng quyết định đi làm để lo cho gia đình nhỏ của hai người. Nhưng shock ở chỗ anh làm được có 6 triệu rưỡi mà mẹ chồng bắt đóng 4 triệu!
Bà nói đó là tiền sinh hoạt, còn số tiền còn lại thì bà giữ luôn để gửi tiết kiệm. Con dâu mang bầu tháng nghén thèm ăn đủ thứ nhưng phải nhịn hết. Khổ không các bạn êi!
Chị N.M còn bức xúc hơn nữa khi trước mặt chồng và bố chồng thì mẹ chồng hỏi "con muốn ăn gì mẹ mua cho", nhưng sau đó im re như chưa từng nói gì. Chị tâm sự với chồng thì anh lại bênh mẹ, nói "mẹ anh quên thôi chứ không cố ý" (ôi thôi kiểu gì đây
Nhịn đến tháng bầu thứ 5, chị làm căng lên thì anh có giảm bớt tiền đưa cho mẹ. Nhưng được 1-2 tháng thì lại phải đưa đủ 4 triệu vì mẹ chồng than không có tiền trả góp đồ đạc trong nhà.
Bức xúc với mẹ chồng toxic nhưng chị vẫn chịu đựng vì còn yêu chồng. Ai ngờ lấy phải người vũ phu! Trên người chị N.M toàn vết thâm tím chưa lành vì anh ta đánh đập cô trong mỗi lần cãi nhau. Người từng nói yêu thương giờ không nể nang gì việc vợ đang mang thai con mình cả
Đến tháng thứ 8, không chịu nổi áp lực từ nhà chồng và sự bạo hành từ chồng, chị N.M quyết định chia tay. Nhưng anh ta lại khóc lóc xin lỗi, hứa sửa đổi khiến chị lại mềm lòng (classic red flag ).
Tưởng sinh con ra mọi chuyện sẽ OK, ai dè trước một tuần sinh, mẹ chồng lại bắt con trai đi lấy vợ khác! Quá sức chịu đựng, chị N.M về nhà mẹ đẻ và cấm anh cùng mẹ chồng không được thăm cháu.
Chị sinh con được khoảng 1 tháng thì mẹ chồng đưa 200 nghìn nói cho cháu trai. Nhưng chị N.M nhất quyết không nhận! Thế là anh chồng dọa nếu không cho bà nhận cháu thì kết thúc luôn.
Đến lúc này chị vỡ òa hết. Hận mẹ chồng sao lạnh nhạt với con dâu thế, hận chồng chỉ biết nghe lời mẹ mà người vợ chịu đựng bao nhiêu anh không màng. Cuối cùng chị chọn kết thúc! Nhắc lại chuyện này chị vẫn đau lòng và stress, nhưng tin đây là quyết định đúng đắn
Câu chuyện của chị N.M nhận được rất nhiều sự cảm thông từ netizen, đặc biệt là hội chị em. Ai cũng chỉ trích gia đình nhà chồng quá đáng. Dù không ưa con dâu thì cũng nên nói rõ ràng chứ lại lăm le muốn lấy vợ mới cho con trai trong khi con dâu đang mang thai cháu nội là sao?
Phụ nữ mang bầu phải giữ tâm sinh lý ổn định, ăn uống đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Nhưng ở đây chị N.M thiệt thòi về mọi mặt rồi còn gì
Nhiều chị em từng trải qua hoàn cảnh tương tự đã dành lời khuyên chân thành cho chị. Chuyện hôn nhân này sai từ đầu rồi, quyết định chia tay là hoàn toàn đúng đắn!
Nguồn: soha.vn