Mẹ chồng bán đất 2 tỷ để lên phố chăm con dâu sinh con, nghe mà xúc động quá trời

CamLovely7107

New member
fb244068184ad185f30d.png


Sau khi bán đất, bà Nụ lập tức mua một căn nhà khang trang ở TP.HCM để tiện bề chăm sóc con dâu.

Làm dâu được gần 2 năm, Hà Mỹ Ngân (25 tuổi) - một cô giáo ở huyện Hóc Môn, TP.HCM luôn cảm thấy may mắn vì được mẹ chồng yêu thương hết mực. Sau khi cưới xong, Ngân chuyển lên ở nhà ngoại trên TP.HCM để chuẩn bị đón bé yêu chào đời. Còn bà Nguyễn Thị Nụ (64 tuổi, mẹ chồng) thì ở lại Đồng Nai lo cơm nước và chăm ruộng vườn.

Giáp Tết 2023, khi Ngân mang thai, chồng cô lập tức gọi điện hối thúc bà Nụ lên thành phố ngay. Bà Nụ quê gốc Thái Bình, chuyển vào Đồng Nai sinh sống từ năm 1991-1992. Vốn quen với cuộc sống vất vả ở quê, bà chưa ngày nào được ngơi tay. Nghe tin con gọi, bà lật đật chuẩn bị lên TP.HCM chăm con dâu đẻ. Nhưng không ngờ, chính quãng thời gian đó lại khiến bà có một quyết định "khủng"

"Tôi ở dưới nhà thu xếp. Đợt đó lại đang sốt đất. Đúng hôm tôi đang đi làm rẫy, thấy người ta gọi mua, trong 30 giây tôi quyết định bán luôn, tổng được hơn 2 tỷ. Tôi chuyển lên TP.HCM mua nhà, mua xe, ở gần các con", bà Nụ chia sẻ.

73ab24040bc196a89803.png


Ngân sinh con đầu lòng nặng 3,9kg, được bà Nụ túc trực kề cạnh, chăm sóc tận tình từng li từng tí. Tâm sự về mẹ chồng, Ngân kể, ấn tượng ban đầu về mẹ trái ngược hoàn toàn so với thực tế 180 độ luôn á.

"Mình nhìn qua ảnh thấy mẹ hơi nghiêm, nói giọng Bắc nữa nên có chút e dè. Nhưng ai ngờ khi về ra mắt rồi mới thấy mẹ rất thân thiện, luôn hỏi han, nói chuyện và coi như con cháu trong nhà", Ngân cho hay.

Còn bà Nụ cũng có ấn tượng cực tốt về nàng dâu hiền thảo. Bà thấy Ngân hiền lành, cao ráo nên cũng "ưng bụng" lắm luôn Khi đó Ngân vẫn còn đang đi học, bà thuyết phục con làm đám cưới trước rồi về nhà mẹ nuôi ăn học tiếp. Nhưng nàng dâu trẻ không chịu vì còn nhiều dự định muốn hoàn thành.

4 năm sau, đến khi Ngân ra trường, cả hai mới tổ chức đám cưới. Đúng dịp đó, dịch Covid-19 bùng phát, đám cưới phải chia thành 2 đợt. Bà Nụ lo lắng vì nhà khi ấy gia đình rất neo người.

"Hôm lên xin phép gia đình đôi bên, tôi rất lo lắng. Mình một mẹ một con, đang lúc dịch dã Covid-19 nguy hiểm. Thôi thì tôi cứ xin phép gia đình thông cảm, có ngày lành tháng tốt cứ tổ chức đã".

fda8188ab65ddca47f24.png


Từ ngày về làm dâu, bà Nụ nhiều lúc tủi thân vì 2 mẹ con chưa có nhiều thời gian tâm sự. Thời gian trước bà ở quê, chỉ có một mình trong căn nhà rộng, hai vợ chồng Ngân đều ở trên thành phố.

Đến khi mẹ chồng có điều kiện chuyển lên TP.HCM, Ngân lại chuyển qua nhà ngoại ở để tiện dạy học. Cô bận rộn với các nhóm lớp từ sáng tới tối. Giờ có thêm em bé nhỏ nên hai vợ chồng lại càng ít có thời gian bên mẹ.

Vô tình, chính điều đó lại tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai mẹ con. Ngân tâm sự: "Mẹ hoạt bát, nhanh nhẹn, còn mình thì ngược lại. Để học theo mẹ thì mình không làm được, việc bếp núc chợ búa, mình chưa chu toàn.

Mình chỉ buồn một điều, nhiều khi mẹ nói nhanh nên cảm giác giống như đang la vậy đó. Mà tâm lý con dâu mới về nên rất sợ mẹ. Đến khi sinh em bé, thấy mẹ chăm sóc mọi thứ, mình mới nghĩ những thứ đó không phải la mắng mà chỉ làm mình tốt hơn".

24a378570feeafdc143f.png


Dẫu vậy, trong lòng 9X rất ngưỡng mộ mẹ chồng vì bà luôn xông xáo, hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể. Trước đây bà Nụ còn từng nhận làm phụ hồ, làm thầu để nuôi con trai ăn học - kiểu gì cũng phải gọi là "bà mẹ siêu nhân" rồi! Vậy nên khi đón con dâu về, bà rất mãn nguyện vì "chấm" được đúng người.

"Cuộc đời mẹ đã khổ rồi. Đến khi dựng vợ gả chồng, biết con dâu là người có ăn có học, tôi cảm thấy yên tâm. 1/3 suy nghĩ còn lại là lo lắng, liệu không biết các con sau này có hạnh phúc hay không?", bà Nụ nghĩ xa xôi.

Giờ đây, bà Nụ chỉ mong vợ chồng con cái biết yêu thương, chia sẻ. Đặc biệt con dâu cần mở lòng tâm sự với mẹ và chồng nhiều hơn, "thuận vợ thuận chồng", gia đình mới ấm êm, hạnh phúc được nha! ❤️

dbc677110390fc2b76ea.png


37c7a8edc43c4cfd0c25.png


3be7d6fe8734fab28b34.png


53135a6c7531aac65a53.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top