SunDethuong940
New member
Món quà quá trời giá trị của bà mẹ này khiến hội phụ huynh phải sốc nặng luôn các bạn ơi!
Ngày nay kinh tế lên, bố mẹ cũng có điều kiện cưng chiều con cái nhiều hơn, đáp ứng mọi nhu cầu của bé. Nhưng mà đôi khi "chiều" quá đà cũng tạo ra sự phân biệt, so bì khi các bé đến trường đó. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển tính cách của lũ nhóc luôn nha. Trẻ con hay có tâm lý ganh tị, hơn thua rồi vòi vĩnh ba mẹ mua đồ giống bạn bè trong khi túi tiền gia đình không cho phép thì... gg luôn
Nhiều trường mầm non giờ rất chú trọng sự phát triển toàn diện của trẻ, cứ mỗi dịp lễ Tết là các hoạt động văn thể mỹ được tổ chức liên tục. Gần đây, một sự kiện đổi quà được tổ chức tại một trường mầm non ở Trung Quốc. Trong dịp này, thầy cô quyết định cho các bé tặng quà cho nhau để gắn kết tình cảm học trò trong lớp, nhưng không ngờ vì chuyện này mà drama nổ ra, nhiều phụ huynh tức ói máu, mâu thuẫn tung hoành luôn!
Cô bé Hiểu Hân đi học về và báo với mẹ rằng em cần tự tay chuẩn bị 1 món quà mang đến lớp vào hôm sau. Bà mẹ này đã suy nghĩ kỹ từ khi con gái nói về event này, lo lắng món quà mình tặng có thể rẻ hơn người ta. Điều này có thể khiến con gái bị hội bạn cùng lớp trêu ghẹo, vì dù sao trường mẫu giáo mà cô bé đang theo học cũng khá xịn.
Vì thế, mẹ Hiểu Hân đã chơi lớn bỏ ra hơn 3 nghìn NDT, tương đương khoảng hơn 10 triệu đồng để mua một bộ dụng cụ học tập cực kỳ bắt mắt. Bà mẹ còn dặn con gái rằng món quà này rất đắt tiền và không được làm mất đấy nhé!
Kết quả là vào ngày hôm sau, cô bé tuy tặng món quà "xịn sò" nhưng lại rút trúng... một chú búp bê bằng giấy. Cô bé khóc nức nở khiến bà mẹ lo lắng và liên tục hỏi con: "Con bị sao vậy? Có ai bắt nạt con không?"
Hiểu Hân chỉ tay vào món quà mang về nhà và nói: "Con không thích thứ này, con chỉ muốn cái mà mẹ đã mua, sao mấy bạn lại tặng thứ rẻ tiền này, con không thích." Bà mẹ chỉ biết ngồi dỗ con thôi chứ biết làm sao giờ Vì là phần quà bốc thăm ngẫu nhiên nên Hiểu Hân cũng không được đổi lại dù có thích hay không.
Lúc này, mẹ Hiểu Hân và vị phụ huynh chuẩn bị chú búp bê giấy cho con đã tranh cãi kịch liệt trong nhóm chat chung luôn. Cô giáo cũng không biết làm sao khác ngoài việc nhanh chóng đưa ra những lời khuyên giúp đôi bên hạ hỏa
Cư dân mạng sau khi nghe qua câu chuyện đã nhận định, thực sự mẹ Hiểu Hân quá "mạnh tay vung tiền", không ai nghĩ một buổi sinh hoạt của con trong lớp học lại cần phải chuẩn bị một món quà có giá trị khủng đến thế. Nhiều người cho rằng, chính vị phụ huynh này đang "flex" sự giàu có của mình đó nha
Không thể phủ nhận, hoạt động trao quà cuối năm mà trường tổ chức khá thú vị nhưng cách làm có vẻ chưa ổn lắm. Trong trường hợp này, giáo viên nên bàn bạc với các bậc cha mẹ về hình thức đổi quà, mức giá có thể chấp nhận để đôi bên đều vui lòng. Điều này sẽ tạo cho trẻ sự bình đẳng trong môi trường học đường, thứ rất cần thiết cho sự phát triển về tính cách của các em nha!
Nguồn: Sina
Nguồn: kenh14.vn