Mẹ cho con nghỉ học đi chơi máy làm kẹo bông gòn, bị dân mạng ném đá tơi bời nhưng xem kỹ lại thấy… thương!

TitMap9239

New member
77a8a32430025b110d2e.jpg


Một bà mẹ ở Trung Quốc vừa gây bão mạng xã hội khi đăng clip chơi máy làm kẹo bông gòn với con gái suốt đêm. Nghe thì cute lắm nhưng plot twist là con bé đang học lớp 9, đang căng não ôn thi, mà mẹ lại cho nghỉ học tối để... giải stress

"Hôm nay chiếc máy làm bông gòn mua online về rồi nè! Tối nay mẹ dành cả buổi chơi với con gái đang học cuối cấp 3 luôn. Con phải chịu áp lực quá nhiều rồi. Hôm nay cuối cùng con cũng cười tươi như hoa được rồi Dù phải 'cúp' 1 tiết tự học tối, nhưng không sao đâu, phải không?", bà mẹ chia sẻ.

Vậy là comment section bùng nổ luôn! Nhiều người lao vào chỉ trích rằng năm cuối cấp 3 là giai đoạn quyết định vận mệnh tương lai luôn á. Nghỉ một buổi là mất kiến thức quan trọng, cơ hội vào đại học tốt cũng giảm theo. Hành động của mẹ này chắc chắn đang hại con mình mất rồi

fce931b897ccf07a3187.jpg


"Con người phải học cách chịu đựng gian khổ chứ! Muốn vào trường đại học tốt, có tương lai xịn xò thì khổ năm lớp 9 chẳng là gì cả" - nhiều phụ huynh khác bình luận. Trong khi các em học sinh khóc lóc van xin cho nghỉ học, hoặc trốn học thì bà mẹ này lại tự nguyện cho con nghỉ, nghe vô lý ghê

NHƯNG MÀ... plot twist tiếp nè! Một bộ phận netizen lại bênh vực, cho rằng áp lực học tập năm cuối cấp 3 nó quá nặng luôn á! Đi ngủ 12 giờ đêm, dậy 5-6 giờ sáng, ăn không ngon ngủ không yên đã thành chuyện bình thường. Thỉnh thoảng thoát ra khỏi mớ sách vở để relax thần kinh căng thẳng là điều nên làm mà. Hành động của bà mẹ này chẳng có gì sai, ngược lại nhiều người còn ước gì bố mẹ mình hiểu chuyện thế này

"Một lần tôi thấy không khỏe muốn nghỉ học buổi tối, hứa sẽ xem lại bài giảng online hôm sau. Nhưng bố mẹ nghe vài câu đã la mắng chửi bới, bảo không học sẽ đi làm phụ hồ. Vì không muốn căng thẳng gia đình nên tôi phải ngồi vào bàn học thôi" - một bạn trẻ kể lại story buồn của mình

Thực ra áp lực học tập của con trẻ một phần lớn đến từ tiêu chuẩn cao ngất ngưởng và yêu cầu khắt khe của bố mẹ đó. Nhiều người tự vạch thời gian biểu học tập cho con mà quên mất trẻ cũng cần thời gian vui chơi chứ! Sáng ở trường, chiều phụ đạo, tối học thêm, đêm về làm bài tập. Bị ép học nhiều thế khiến các em mệt mỏi, sợ đến trường, chán nản, mất tập trung luôn á

Thay vì áp đặt việc học, người lớn nên cùng con lập kế hoạch phù hợp với khối lượng bài vở, chia nhỏ môn học theo từng ngày, kết hợp thời gian sinh hoạt, giải trí trong tuần. Rồi thử thực hiện trước để xem hiệu quả thế nào, từ đó giúp con hoàn thiện kế hoạch.

Nếu con bị điểm thấp, bố mẹ đừng trách mắng hay tỏ ra thất vọng nhé. Điều đó sẽ khiến các em thấy nặng nề và áp lực với việc học hơn nữa. Những cái ôm, lời động viên, hay đơn giản là một cái đập tay high-five cũng giúp các em có thêm động lực để cố gắng lần sau ✨

Khi ngồi học quá lâu, học sinh dễ mệt mỏi, chán nản, tư duy cứng nhắc. Bố mẹ nên dạy con cách hít thở sâu, thả lỏng người, hay đơn giản là nhảy nhót theo bài hát yêu thích. Chỉ cần 10 phút thư giãn giữa buổi học thôi, hiệu quả học tập và khả năng tư duy của con sẽ được cải thiện đáng kể luôn đó!

a9d24bbee330c27cb2e0.jpg


4e677b86f85490883a17.png


cddda521fd107780ec93.jpg


052571cd860c084043ba.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top