Nghiêm túc mà nói, nếu không phải mẹ có phép thuật thì giải thích sao được việc mẹ vừa xử đống việc chồng chất như núi, vừa chăm con cưng, vừa quán xuyến cả gia đình một mình?
Hồi nhỏ ai mà chẳng từng mê mẩn những màn ảo thuật đỉnh cao, ước ao có một ngày mình cũng sở hữu siêu năng lực như thế. Nhưng rồi lớn lên, chúng mình lại tự thấy sad vì nhận ra ảo thuật chỉ là trick, còn phép thuật thì chỉ có trong phim thôi.
Thế nhưng plot twist đây rồi: phép thuật thực sự tồn tại trên đời này, và chúng mình được chứng kiến nó mỗi ngày luôn đấy!
Và bà tiên với những phép màu kỳ diệu ấy không phải ai xa lạ, mà chính là người mẹ thân yêu của chúng ta đó. Seriously, nếu không có siêu năng lực thì làm sao mẹ xoay xở hết đống việc núi non mỗi ngày? Nếu không phải có phép thuật, sao mẹ có thể toàn năng, bao dung, nhẫn nại và vĩ đại đến thế được chứ?
Mẹ có thể nấu ra cả một bàn thức ăn nóng hổi, thơm phức cả nhà với chỉ ít ỏi vài nguyên liệu trong tay
Nguồn: soha.vn