Heo2k98732
New member
Một khoảnh khắc siêu cảm động đã được camera ghi lại tại tổ của loài chim cành cạch đen (tên khoa học: Hypsipetes leucocephalus) khi trời đột nhiên đổ cơn mưa giông xuống. Chim mẹ đã vội vã bay về tổ để che chở cho đàn con của mình ngay khi thấy dấu hiệu trời sắp mưa.
Do lũ chim con còn quá nhỏ, chưa có đủ lông vũ bảo vệ nên nếu bị ướt có thể sẽ bị lạnh và chết luôn. Vì vậy, chim mẹ đã dùng cả thân mình làm "chiếc ô sống" để bảo vệ các bé khỏi cơn mưa bão. Mẹ chim rụt cổ lại, giấu cả đầu vào trong lớp lông đã ướt sũng của mình.
Dù cơn mưa lạnh ngắt nhưng ai xem clip cũng phải cảm nhận được sự ấm áp từ tình mẫu tử của chim mẹ khi cố gắng hết sức không để giọt nước nào chạm vào đàn con. Cuối cùng cơn giông cũng tan, chim mẹ thậm chí còn chưa kịp hong khô lông đã vội vã bay đi kiếm ăn cho lũ nhỏ rồi.
Tình mẫu tử thiêng liêng thật sự, dù là ở loài người hay động vật cũng vậy!
Nguồn: soha.vn
Do lũ chim con còn quá nhỏ, chưa có đủ lông vũ bảo vệ nên nếu bị ướt có thể sẽ bị lạnh và chết luôn. Vì vậy, chim mẹ đã dùng cả thân mình làm "chiếc ô sống" để bảo vệ các bé khỏi cơn mưa bão. Mẹ chim rụt cổ lại, giấu cả đầu vào trong lớp lông đã ướt sũng của mình.
Dù cơn mưa lạnh ngắt nhưng ai xem clip cũng phải cảm nhận được sự ấm áp từ tình mẫu tử của chim mẹ khi cố gắng hết sức không để giọt nước nào chạm vào đàn con. Cuối cùng cơn giông cũng tan, chim mẹ thậm chí còn chưa kịp hong khô lông đã vội vã bay đi kiếm ăn cho lũ nhỏ rồi.
Tình mẫu tử thiêng liêng thật sự, dù là ở loài người hay động vật cũng vậy!
Nguồn: soha.vn