Mẹ cầu xin Đức Phật cứu con trai bị bệnh nặng, bài học nhận được khiến ai cũng phải suy ngẫm

BeoDethuong1105

New member
ab289449f6bf7fbbfebf.png


Chị Kisa Gotami chạy tứ tung khắp nơi để tìm thuốc cứu đứa con trai duy nhất của mình, nhưng khi gặp Đức Phật, chị mới vỡ lẽ ra một quy luật mà không ai có thể thoát khỏi...

Con trai duy nhất của chị Kisa Gotami mất vì một cơn bạo bệnh. Đau đớn cực độ, chị Gotami bế con chạy khắp nơi, gõ từng nhà để van xin mọi người cứu giúp. Ai cũng thương cảm cho chị nhưng chẳng ai có cách nào giúp được cả

Cuối cùng, người mẹ bất hạnh cũng gặp được một người có thể chỉ đường cho mình.

Ông ấy nói:

- Tôi không có thuốc để cứu sống con trai chị đâu, nhưng tôi biết một người có thể giúp được chị.

Người mẹ mừng rỡ hỏi liền:

- Ngài làm ơn chỉ cho tôi biết người đó là ai với!

Người đàn ông đáp:

- Chị hãy đến gặp Đức Phật.

Chị Gotami vội vã tìm đến Đức Phật, lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đến nơi, chị quỳ xuống khẩn cầu:

- Kính xin Đức Phật hãy cho con loại thuốc để con trai của con sống lại

b41a302c5b6858937304.png


Đức Phật nói: "Ta sẽ dùng những hạt vừng đó chữa cho con ngươi, nhưng có một điều kiện: hạt vừng phải được xin từ một gia đình chưa bao giờ có người thân nào qua đời".

Người mẹ mừng quá, chạy vội đến từng nhà xin hạt vừng. Mọi người đều thương cảm cho hoàn cảnh của chị, nhưng khi chị Gotami hỏi:

"Gia đình chị có bao giờ mất người thân nào chưa?" thì câu trả lời nhận được đều là: "Đương nhiên là có rồi. Xin chị đừng nhắc đến nỗi đau mất người thân của chúng tôi nữa". Và chị Gotami chẳng tìm ra được gia đình nào chưa từng mất người thân cả

87c68cebabd219f14cc7.jpg


Cuối cùng, người mẹ đau khổ cũng ngộ ra rằng con người giống như một ngọn đèn, có lúc sáng rực rỡ và cũng có lúc phải tắt lịm. Chị suy ngẫm về số phận con người và vỡ lẽ ra rằng:

"Cái chết là điều không thể tránh khỏi với tất cả mọi người. Có sự sống thì sẽ có cái chết. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa"

Chị Gotami đã ngộ ra được chuyện sinh tử của kiếp người và không còn đau khổ nữa. Từ đó, chị chuyên tâm tu hành học đạo và đã được chứng đắc đạo quả.

Có sinh ắt có tử - đây là quy luật không thể tránh khỏi của tự nhiên. Việc sinh tử đã trở thành chuyện bình thường trong kiếp sống con người nhưng không phải ai cũng dám đối mặt với sự thật đau đớn này.

Bài viết được trích từ cuốn sách "Bài học vô giá từ những điều bình dị" thuộc bộ sách nổi tiếng - "Hạt giống tâm hồn".

Cuốn sách là chuỗi những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu nhưng gửi gắm nhiều thông điệp về giá trị sống cao đẹp, khơi gợi cảm hứng và tinh thần học hỏi của mỗi người về thái độ và cách ứng xử để có được một cuộc sống an yên, hạnh phúc ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top