BeoBong9607
New member
Ê, nghe xong câu chuyện này mà chỉ muốn bảo: "Hóa ra không chỉ con người mới có drama mẹ chiều con trai"
Theo một nghiên cứu mới nhất tuần này, bà mẹ cá voi sát thủ ở quần thể cư trú phương Nam đang... làm hỏng con trai mình đến mức đe dọa cả sự sống còn của bầy luôn á!
Trong khi con gái sớm tự lập, còn mấy "cậu ấm" thì được mẹ chăm sóc, chia sẻ thức ăn suốt đời. Michael Weiss - giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Cá voi của Đại học Exeter và là tác giả nghiên cứu này cho biết: mấy anh con trai này mà mất mẹ thì xác định toang đấy!
Trước kia hành vi này còn có lợi cho quá trình tiến hóa, nhưng giờ nguồn thức ăn khan hiếm rồi nên nó đang phản tác dụng cực mạnh.
## "Con trai cưng" dính líu với mẹ cả đời
Cá voi sát thủ sống theo chế độ mẫu hệ, tức là mọi thành viên đều dính chặt với mẹ.
Với quần thể cư trú phía Nam Cực, con gái học nhanh lắm! Khoảng 12 tuổi là tự kiếm ăn được rồi. Tuy vẫn ở trong bầy nhưng đã tự lập, tự đi săn và sinh con riêng.
Nhưng mấy anh con trai? Chưa bao giờ ngừng dựa vào mẹ cả! Khác với các quần thể khác nơi con đực có thể tách đàn tự lập, mấy "cậu ấm" ở nhóm này chủ yếu ở nhà với mẹ. Và các bà mẹ thì tiếp tục chia thức ăn cho "hoàng tử bé" suốt đời, dù phải trả giá đắt.
"Não của cá voi sát thủ cái đã tiến hóa đến mức quyết tâm giữ con trai sống sót, ngay cả khi bản thân không đủ ăn, phải nhịn đói để con trai khỏe mạnh", Weiss chia sẻ.
"Mối liên kết giữa mẹ và con trai siêu mạnh luôn. Chúng nổi trên mặt nước cùng nhau, cọ xát vào nhau và bơi song song", ông nói thêm.
## Chiều con trai = sinh ít con hơn
Nghiên cứu trên tạp chí Current Biology cho thấy sự hy sinh này đôi khi phải đánh đổi bằng khả năng sinh sản.
Theo dõi đàn cá voi sát thủ cư trú phương Nam, các nhà nghiên cứu phát hiện: mẹ nào chăm con trai thì ít có khả năng sinh thêm con khác. Thường thì con cái 21 tuổi có 20% cơ hội sinh con trong 5 năm tới. Nhưng nếu nó có con đực? Tỷ lệ giảm còn 10% thôi!
Các nhà khoa học cho rằng do các bà mẹ đang bận cho ăn con trai. Weiss giải thích: "Chúng thực sự không đủ sức để vừa mang thai vừa chăm thêm con non khác nữa".
## "Cậu cả" to xác nhưng vụng về
Trong quần thể này, cá voi đực và cái khác biệt size cực kỳ. Con đực khổng lồ, lớn hơn mẹ đến 50%! Nghĩa là cần nhiều thức ăn hơn con cái. Mà càng to thì... càng săn kém cỏi
Món khoái khẩu của bọn này là cá hồi Chinook, nhưng nó quá nhỏ so với bụng các anh "khổng lồ".
Các nhà nghiên cứu cho biết: mấy anh đực đôi khi cũng cố tự săn, nhưng làm kém hiệu quả trong khi vẫn cần ăn rất nhiều. Kết quả là phải dựa vào mẹ 100%.
Weiss cho biết con đực có nguy cơ chết cao gấp 8 lần sau khi mẹ mất, còn con cái thì vẫn bình an vô sự.
## Từng là lợi thế tiến hóa, giờ thành gánh nặng
Vì con cái có xu hướng ở lại đàn, nên con hay cháu của nó ở cùng = thêm miệng ăn và cạnh tranh sinh sản. Nhóm quá đông thì không đủ tài nguyên cho tất cả.
Nhưng nếu con đực sinh sản với con cái ở nhóm khác thì những đứa cháu đó là "chuyện của người ta", theo Weiss. Khi thức ăn dồi dào, đây là chiến lược sinh tồn cực đỉnh. Đó là lý do các bà mẹ chịu khó chăm con trai đến thế - vì đã được chọn lọc tự nhiên.
Nhưng giờ đây chiến lược này đang phản tác dụng khi cá hồi Chinook khan hiếm.
Quần thể cá voi sát thủ cư trú phương Nam hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chỉ còn ba nhóm gia đình được biết đến trên thế giới tên là J, K và L, với tổng số 73 cá thể.
## Lối sống hiếm gặp trong tự nhiên
Không nhiều loài động vật chăm con trong phần lớn cuộc đời của chúng. Và nếu có, các bậc cha mẹ thường không phải trả giá đắt như cá voi sát thủ.
"Thực ra chúng còn nhận được lợi ích từ con cái. Ví dụ tinh tinh mẹ vẫn giúp con trai con gái, nhưng những đứa lớn sẽ giúp chăm em", ông nói.
Do đó, chiến lược của cá voi sát thủ là "cực kỳ kỳ lạ".
Chưa rõ các quần thể cá voi sát thủ khác có hành vi tương tự không, nhưng Weiss nghi ngờ chúng có thể có, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Vì đó là hành vi dựa trên quá trình tiến hóa.
Weiss cho biết: "Chúng tôi khá tự tin rằng những hành vi tương tự sẽ xuất hiện ở các quần thể cá voi sát thủ khác, nơi những con cá voi mẹ giữ con trai và con gái bên cạnh suốt cuộc đời".
Nguồn: soha.vn