"Gia đình đã dạy con trai của mẹ sống biết quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu, nên nếu một ngày con thấy mình được yêu theo cách rất tử tế thì cứ yên tâm nhé, đó là 'hàng chuẩn', không phải phiên bản thử nghiệm đâu" - câu nói này đang gây sốt mạng xã hội đấy các bạn ơi!
"Có con dâu là mất con trai" - câu này nghe quen quen không? Từ xưa đến giờ các bà mẹ Việt vẫn hay lo lắng chuyện này lắm. Kiểu khi con trai lớn lên, lập gia đình rồi là sợ con xa mẹ, không còn gần gũi như xưa nữa. Nghe buồn phết nhỉ?
Nhưng mà ca sĩ Ngọc Khuê lại có quan điểm hoàn toàn khác, nghe xong mà muốn stan luôn á!
Những ngày đầu năm mới, chị đã đăng tâm thư dài gửi con trai Tony (tên thật Lê Anh Dũng), giờ cậu bạn đã 19 tuổi và đang là sinh viên đại học rồi nè. Tony là con chung của Ngọc Khuê với người chồng đầu tiên. Sau khi hôn nhân kết thúc năm 2012, cậu bé lúc đó mới 5 tuổi đã sống cùng mẹ và lớn lên trong sự chăm sóc của nữ ca sĩ.
Trong thư gửi con trai, Ngọc Khuê kể Tony là người sống tình cảm, nhạy cảm và hay giấu cảm xúc trong im lặng. Nhưng plot twist là... chị còn viết luôn một bức thư thứ hai gửi "con dâu tương lai" siêu dễ thương!
"Lời thêm một cô con gái" chứ đâu phải "mất con trai"
Ngay từ đầu, Ngọc Khuê đã thẳng thắn nói luôn: chị không tin chuyện có con dâu là mất con trai đâu nhé! Với chị, đó đơn giản là "lời thêm một cô con gái", còn con trai thì chỉ có thêm một người cùng thương thôi. Vibe tích cực quá đi mất!
Trong bức thư, chị nhắn nhủ cô gái sẽ bước vào cuộc đời Tony bằng giọng điệu vừa hài hước vừa chân thành không thể yêu hơn:
"Mẹ không mong con phải hoàn hảo, cũng chẳng cần con giỏi giang xuất chúng. Mẹ chỉ mong con yêu Tony một cách chân thành. Vì khi một người yêu Tony bằng sự thật lòng, con sẽ nhận lại một tình yêu rất 'đáng đồng tiền bát gạo'".
Không flex con trai bằng những lời hoa mỹ, Ngọc Khuê giới thiệu Tony rất real: không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng biết nhớ người khác thích ăn gì, âm thầm lo khi người mình thương mệt và sẵn sàng lắng nghe những điều nhỏ xíu. Đọc xong mà muốn có người yêu kiểu này quá!
"Gia đình đã dạy con trai của mẹ sống biết quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu, nên nếu một ngày con thấy mình được yêu theo cách rất tử tế thì cứ yên tâm nhé, đó là 'hàng chuẩn', không phải phiên bản thử nghiệm đâu", chị viết. Chuẩn bài "quality check" đấy các bạn ơi!
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn "nhắc khéo" con dâu tương lai một chi tiết siêu cute: "Nhưng này, thỉnh thoảng hãy ôm cậu ấy nhiều một chút. Bên ngoài có thể trưởng thành đấy nhưng bên trong vẫn là một trái tim mềm và khá nhạy cảm". Aww so sweet!
"Mẹ hy vọng khi con đến, hai đứa sẽ không chỉ là người yêu mà còn là nơi bình yên của nhau, cùng cười thật nhiều, nắm tay nhau qua những ngày không dễ và chọn ở lại ngay cả khi cuộc đời có lúc chông chênh", Ngọc Khuê nhắn gửi con dâu tương lai.
Giọng văn nhẹ nhàng, thân thiện nhưng đầy hy vọng của Ngọc Khuê khiến nhiều người cảm nhận rõ hình ảnh một bà mẹ hiện đại, người chọn tôn trọng cảm xúc của con thay vì kiểm soát. Đây mới là mẹ chồng trong mơ các bạn ơi!
Không phải tự nhiên mà Ngọc Khuê có thể tự tin nhắn gửi con dâu tương lai bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy đâu nha. Đằng sau đó là cả một quá trình nuôi dạy, khi người mẹ không chỉ quan tâm con học giỏi hay thành công, mà chú trọng bồi đắp nhân cách, sự tinh tế trong cách yêu thương người khác.
Thực tế, trước đó nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ gần gũi với con trai. Tony được nhận xét là hiếu động, tự lập và rất quan tâm bảo vệ mẹ. Mẹ tròn con vuông là đây!
Bởi phía sau câu chuyện tưởng như vui vui ngày Tết là một thông điệp khá rõ: mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không nhất thiết phải bắt đầu bằng sự phòng thủ. Trong bối cảnh không ít gia đình vẫn mang nặng tâm lý "giữ con", "sợ mất con", lựa chọn của Ngọc Khuê cho thấy một hướng tiếp cận khác cởi mở hơn, tin tưởng hơn.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng khi người mẹ đủ an tâm về tình cảm của con trai, họ sẽ bớt cảm giác cạnh tranh vô hình với người bạn đời của con. Ngược lại, nếu khởi đầu bằng tâm thế lo giữ lo mất, mối quan hệ sau này rất dễ căng thẳng. Facts!
Dĩ nhiên, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Không phải bà mẹ nào cũng dễ dàng buông nỗi lo khi con trai trưởng thành. Nhưng câu chuyện của Ngọc Khuê ít nhiều gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: tình cảm trong gia đình không phải chiếc bánh phải chia phần, mà có thể là vòng tròn được nới rộng. Yêu thì yêu thêm chứ có gì phải sợ đâu nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn
"Có con dâu là mất con trai" - câu này nghe quen quen không? Từ xưa đến giờ các bà mẹ Việt vẫn hay lo lắng chuyện này lắm. Kiểu khi con trai lớn lên, lập gia đình rồi là sợ con xa mẹ, không còn gần gũi như xưa nữa. Nghe buồn phết nhỉ?
Nhưng mà ca sĩ Ngọc Khuê lại có quan điểm hoàn toàn khác, nghe xong mà muốn stan luôn á!
Những ngày đầu năm mới, chị đã đăng tâm thư dài gửi con trai Tony (tên thật Lê Anh Dũng), giờ cậu bạn đã 19 tuổi và đang là sinh viên đại học rồi nè. Tony là con chung của Ngọc Khuê với người chồng đầu tiên. Sau khi hôn nhân kết thúc năm 2012, cậu bé lúc đó mới 5 tuổi đã sống cùng mẹ và lớn lên trong sự chăm sóc của nữ ca sĩ.
Trong thư gửi con trai, Ngọc Khuê kể Tony là người sống tình cảm, nhạy cảm và hay giấu cảm xúc trong im lặng. Nhưng plot twist là... chị còn viết luôn một bức thư thứ hai gửi "con dâu tương lai" siêu dễ thương!
"Lời thêm một cô con gái" chứ đâu phải "mất con trai"
Ngay từ đầu, Ngọc Khuê đã thẳng thắn nói luôn: chị không tin chuyện có con dâu là mất con trai đâu nhé! Với chị, đó đơn giản là "lời thêm một cô con gái", còn con trai thì chỉ có thêm một người cùng thương thôi. Vibe tích cực quá đi mất!
Trong bức thư, chị nhắn nhủ cô gái sẽ bước vào cuộc đời Tony bằng giọng điệu vừa hài hước vừa chân thành không thể yêu hơn:
"Mẹ không mong con phải hoàn hảo, cũng chẳng cần con giỏi giang xuất chúng. Mẹ chỉ mong con yêu Tony một cách chân thành. Vì khi một người yêu Tony bằng sự thật lòng, con sẽ nhận lại một tình yêu rất 'đáng đồng tiền bát gạo'".
Không flex con trai bằng những lời hoa mỹ, Ngọc Khuê giới thiệu Tony rất real: không giỏi nói lời ngọt ngào nhưng biết nhớ người khác thích ăn gì, âm thầm lo khi người mình thương mệt và sẵn sàng lắng nghe những điều nhỏ xíu. Đọc xong mà muốn có người yêu kiểu này quá!
"Gia đình đã dạy con trai của mẹ sống biết quan tâm, sẻ chia và thấu hiểu, nên nếu một ngày con thấy mình được yêu theo cách rất tử tế thì cứ yên tâm nhé, đó là 'hàng chuẩn', không phải phiên bản thử nghiệm đâu", chị viết. Chuẩn bài "quality check" đấy các bạn ơi!
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn "nhắc khéo" con dâu tương lai một chi tiết siêu cute: "Nhưng này, thỉnh thoảng hãy ôm cậu ấy nhiều một chút. Bên ngoài có thể trưởng thành đấy nhưng bên trong vẫn là một trái tim mềm và khá nhạy cảm". Aww so sweet!
"Mẹ hy vọng khi con đến, hai đứa sẽ không chỉ là người yêu mà còn là nơi bình yên của nhau, cùng cười thật nhiều, nắm tay nhau qua những ngày không dễ và chọn ở lại ngay cả khi cuộc đời có lúc chông chênh", Ngọc Khuê nhắn gửi con dâu tương lai.
Giọng văn nhẹ nhàng, thân thiện nhưng đầy hy vọng của Ngọc Khuê khiến nhiều người cảm nhận rõ hình ảnh một bà mẹ hiện đại, người chọn tôn trọng cảm xúc của con thay vì kiểm soát. Đây mới là mẹ chồng trong mơ các bạn ơi!
Không phải tự nhiên mà Ngọc Khuê có thể tự tin nhắn gửi con dâu tương lai bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy đâu nha. Đằng sau đó là cả một quá trình nuôi dạy, khi người mẹ không chỉ quan tâm con học giỏi hay thành công, mà chú trọng bồi đắp nhân cách, sự tinh tế trong cách yêu thương người khác.
Thực tế, trước đó nữ ca sĩ cũng nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ gần gũi với con trai. Tony được nhận xét là hiếu động, tự lập và rất quan tâm bảo vệ mẹ. Mẹ tròn con vuông là đây!
Bởi phía sau câu chuyện tưởng như vui vui ngày Tết là một thông điệp khá rõ: mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không nhất thiết phải bắt đầu bằng sự phòng thủ. Trong bối cảnh không ít gia đình vẫn mang nặng tâm lý "giữ con", "sợ mất con", lựa chọn của Ngọc Khuê cho thấy một hướng tiếp cận khác cởi mở hơn, tin tưởng hơn.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng khi người mẹ đủ an tâm về tình cảm của con trai, họ sẽ bớt cảm giác cạnh tranh vô hình với người bạn đời của con. Ngược lại, nếu khởi đầu bằng tâm thế lo giữ lo mất, mối quan hệ sau này rất dễ căng thẳng. Facts!
Dĩ nhiên, mỗi gia đình một hoàn cảnh. Không phải bà mẹ nào cũng dễ dàng buông nỗi lo khi con trai trưởng thành. Nhưng câu chuyện của Ngọc Khuê ít nhiều gợi ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: tình cảm trong gia đình không phải chiếc bánh phải chia phần, mà có thể là vòng tròn được nới rộng. Yêu thì yêu thêm chứ có gì phải sợ đâu nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn