Toán học tiểu học nghe easy nhưng đôi khi twist lắm nha!
Hồi xưa ngồi trên ghế nhà trường, Toán chắc chắn là môn "ác mộng" của bao người rồi đúng không? Lắt léo, học đau não nhức đầu luôn ý. Nhưng mà vì nó quan trọng nên dù có ghét thế nào thì cũng phải cố gắng học cho ra trò. Hiểu chuyện đó nên ngay từ cấp 1, nhiều phụ huynh đã kèm cặp con em môn này gắt lắm luôn.
Chị Hồ (40 tuổi, Trung Quốc) có con trai đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở địa phương. Trong bài kiểm tra gần đây của con, chị tỏ ra thất vọng cực kỳ khi thằng bé không đạt điểm tuyệt đối chỉ vì sai một câu mà nhìn qua thì... dễ ơi là dễ. Đề bài như này nè:
Có 40 đứa trẻ cần sang sông nhưng chiếc đò mỗi lần chỉ có thể chở 5 người, hỏi cần đi bao nhiêu chuyến đò để chở hết số trẻ này qua kia sông?
Cậu bé giải bài toán này bằng cách lấy số đứa trẻ chia cho số người mỗi chuyến đò chở được để ra số chuyến cần đi, tức là:
40 : 5 = 8.
Chị Hồ nhìn vào thấy cách làm của con logic phết mà, tại sao cô giáo lại gạch sai được? Không nuốt được, chị quyết định lên trường "kiện" cô giáo để lấy lại công bằng cho con. Nhưng mà sau khi nghe cô giáo giải thích, chị phải ngượng ngùng thừa nhận con trai mình đã đặt phép tính sai thật!
Cụ thể là, cô giáo giải thích bài toán này không phải giải theo công thức thông thường 40 : 5 = 8 được, mà cần phải có chút... liên hệ thực tế nha! Ở đề bài đã nói rõ, người cần sang kia sông là trẻ em nên không thể tự chèo đò được mà cần có một người lái đò là người lớn. Do đó, mỗi chuyến chỉ có thể chở được 4 đứa trẻ cộng thêm 1 người lái đò nữa thì mới đủ 5 người.
=> Kết quả đúng của bài Toán là: 40 : 4 = 10.
Vậy cần đi 10 chuyến đò để chở hết số trẻ này qua kia sông.
Nguồn: soha.vn
Hồi xưa ngồi trên ghế nhà trường, Toán chắc chắn là môn "ác mộng" của bao người rồi đúng không? Lắt léo, học đau não nhức đầu luôn ý. Nhưng mà vì nó quan trọng nên dù có ghét thế nào thì cũng phải cố gắng học cho ra trò. Hiểu chuyện đó nên ngay từ cấp 1, nhiều phụ huynh đã kèm cặp con em môn này gắt lắm luôn.
Chị Hồ (40 tuổi, Trung Quốc) có con trai đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở địa phương. Trong bài kiểm tra gần đây của con, chị tỏ ra thất vọng cực kỳ khi thằng bé không đạt điểm tuyệt đối chỉ vì sai một câu mà nhìn qua thì... dễ ơi là dễ. Đề bài như này nè:
Có 40 đứa trẻ cần sang sông nhưng chiếc đò mỗi lần chỉ có thể chở 5 người, hỏi cần đi bao nhiêu chuyến đò để chở hết số trẻ này qua kia sông?
Cậu bé giải bài toán này bằng cách lấy số đứa trẻ chia cho số người mỗi chuyến đò chở được để ra số chuyến cần đi, tức là:
40 : 5 = 8.
Chị Hồ nhìn vào thấy cách làm của con logic phết mà, tại sao cô giáo lại gạch sai được? Không nuốt được, chị quyết định lên trường "kiện" cô giáo để lấy lại công bằng cho con. Nhưng mà sau khi nghe cô giáo giải thích, chị phải ngượng ngùng thừa nhận con trai mình đã đặt phép tính sai thật!
Cụ thể là, cô giáo giải thích bài toán này không phải giải theo công thức thông thường 40 : 5 = 8 được, mà cần phải có chút... liên hệ thực tế nha! Ở đề bài đã nói rõ, người cần sang kia sông là trẻ em nên không thể tự chèo đò được mà cần có một người lái đò là người lớn. Do đó, mỗi chuyến chỉ có thể chở được 4 đứa trẻ cộng thêm 1 người lái đò nữa thì mới đủ 5 người.
=> Kết quả đúng của bài Toán là: 40 : 4 = 10.
Vậy cần đi 10 chuyến đò để chở hết số trẻ này qua kia sông.
Nguồn: soha.vn