MamLili6709
New member
Chuyện này nghe mà giận run người luôn á! Một bà mẹ ở Trung Quốc đã nhẫn tâm đến mức đánh đập rồi bỏ mặc con trai 12 tuổi giữa đường phố. Khi cảnh sát gọi điện, bà còn kiên quyết: "Tôi không muốn nuôi nó nữa". Trời ơi, nghe mà sốc!
Câu chuyện xảy ra vào một buổi tối, khi cảnh sát thị trấn Cố Thành, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam phát hiện cậu bé Dương đang lang thang trên đường. Trước đó có người chứng kiến cảnh người phụ nữ kéo con trai xuống xe, quát mắng, đánh đập rồi phóng xe bỏ đi luôn.
Nghe mà thương cháu quá! Lý do? Chỉ vì Dương đạt 81 điểm (tương đương 8 điểm trong thang điểm 10) thay vì 95 điểm như mẹ kỳ vọng. Ủa, 8 điểm mà cũng bị đánh và bỏ rơi sao?
Sau khi xác minh và tìm được số xe của mẹ cậu bé, cảnh sát liên lạc yêu cầu bà đến đón con về. Nhưng plot twist là bà mẹ này lạnh lùng từ chối luôn, thậm chí còn nói sẵn sàng chịu trách nhiệm pháp lý.
"Tôi không muốn nuôi nó nữa. Các anh làm gì cũng được, phạt tôi cũng được nhưng tôi không đến đón nó về đâu" - lời của bà mẹ qua điện thoại khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
Sĩ quan cảnh sát nghe xong cũng không kiềm được, mắng luôn: "Cô đúng là một người mẹ vô trách nhiệm. Dù cậu bé có làm sai điều gì, cô cũng nên kiên nhẫn khuyên bảo chứ không phải bỏ mặc con giữa đường như vậy". Cảnh sát nói đúng quá!
May mà sau khoảng 1 tiếng ngồi ở đồn, cậu Dương được chú đến đón về. Còn chuyện sau đó thế nào thì không ai rõ nữa.
Câu chuyện được share lên mạng, dân tình bức xúc tới tấp luôn. Ai cũng thương cảm cho cậu bé: "Sao trên đời lại có người mẹ tàn nhẫn như vậy? Đứa trẻ thật bất hạnh!", "Cô coi điểm số còn quan trọng hơn con mình ư?", "Sống với người mẹ như vậy thì đứa trẻ sao có thể trưởng thành khỏe mạnh được"...
Áp lực học tập kinh hoàng đè nặng giới trẻ Trung Quốc
Thực ra câu chuyện này cũng phản ánh phần nào về áp lực học tập "max ping" ở Trung Quốc. Các kỳ thi ở đây quyết định luôn tương lai của các em, là chìa khóa vào các trường đại học top. Vậy nên nhiều phụ huynh ép con học ngày đêm không nghỉ ngơi để đạt số điểm như mong muốn.
Năm ngoái còn có vụ nam sinh ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đột tử ngay tại lớp vì kiệt sức do thiếu ngủ kéo dài. Cậu bé phải thức khuya làm bài tập và dậy từ 6h20 sáng để kịp giờ học. Nghe mà xót xa!
Ngay cả kỳ nghỉ hè, các em cũng không được chill hay đi chơi mà phải đi học thêm liên tục. Thống kê cho thấy trong 18 năm đầu đời, học sinh Trung Quốc dành tới 10.080 tiếng cho bài tập về nhà. Con số này tương đương 4.032 buổi hòa nhạc hoặc 7.000 trận bóng đá đó!
Đến mùa thi Gaokao (kỳ thi đại học), các em còn bị áp lực khủng khiếp đến mức phải vừa học vừa truyền dịch để tăng khả năng tập trung. Thậm chí một số nữ sinh dùng thuốc tránh thai để trì hoãn kỳ kinh nguyệt. Nghe mà thương quá!
Nguồn: kenh14.vn