ChangNho8376
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà muốn khóc luôn á! Một bé gái 3 tháng tuổi đã ra đi thương tâm tại nhà riêng sau khi bị chuột khổng lồ tấn công, mà lý do thì nghe xong... bức xúc lắm!
Theo như thông tin thì bé gái 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại một mình trong nhà riêng ở thị trấn Katlehong, thuộc Nam Phi, để đi tiệc tùng thâu đêm. Cô bé đáng thương đã bị con chuột khổng lồ tấn công đến tử vong khi em đang nằm trên giường một mình.
Người mẹ vô tâm 25 tuổi sau khi về nhà thì phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Bé gái đã ra đi còn người anh trai sinh đôi tên Lucky thì được mẹ mang đi chơi cùng.
Nghe mà sốc nha, người mẹ này luôn mang theo con trai đi đến các bữa tiệc tùng, ăn chơi sa đọa của mình trong khi bỏ bê con gái ở nhà. Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ này sau đó vì tội bỏ bê con cái.
Một người hàng xóm chia sẻ: "Cô bé đã phải đón nhận một cái chết đau đớn. Con chuột khổng lồ đã ăn mất một số bộ phận trên cơ thể em. Những phần cơ thể khác thì chi chít những vết răng sắc nhọn của con chuột. Cô ta không xứng đáng làm mẹ, người này phải bị ngồi tù".
Noluthando Mtshali, con gái của bà chủ nhà cho người mẹ thuê bức xúc lên tiếng: "Tiệc tùng là điều duy nhất mà người phụ nữ này quan tâm. Cô ta đã bắt đầu thuê nhà kể từ đầu năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta bỏ rơi những đứa con của mình.
Cô ta trở về nhà vào 6h30 sáng cùng với bạn trai mới. Khi bước vào nhà thì cô ta mới biết con gái của mình đã chết đau đớn như thế nào".
Mama Sesi Mtshali, nữ chủ nhà nói thêm: "Có rất nhiều chuột quanh khu vực này. Cô ta đã rời khỏi con mình cả đêm mà không mảy may suy nghĩ".
Sau khi vụ việc xảy ra, cậu bé Lucky đã được đưa về sống với bố và người bạn gái mới. Bạn gái của người bố cho biết: "Cô ấy thường xuyên uống rượu và nhốt 2 đứa trẻ trong phòng. Khi thằng bé đến ở với chúng tôi, Lucky trông vui vẻ và ăn nhiều hơn".
Đây không phải là lần đầu tiên chuột tấn công trẻ em ở Nam Phi đâu nha! Vào năm 2011, Lunathi Dwadwa, 3 tuổi đã bị chuột tấn công đến tử vong trong một căn lều khi em đang ngủ trên sàn cùng ba mẹ. Khi người mẹ tỉnh dậy thì mọi chuyện đã muộn.
Cùng năm đó, một đứa trẻ sơ sinh khác cũng bị chuột tấn công khi mẹ em ra ngoài với bạn bè. Vào tháng trước, bà Nomathemba Joyi, 77 tuổi, đã qua đời vì bị con chuột khổng lồ tấn công trên giường khi bà đang ngủ.
Nguồn: kenh14.vn