Mẹ bỏ con trai sơ sinh trong rừng cao su kèm mảnh giấy "xin lỗi con nhiều lắm" khiến ai cũng xót xa

Chiều 14/7, người dân ở ấp 4, xã An Viễn (Đồng Nai) phát hiện một bé trai sơ sinh được quấn trong khăn, nằm giữa lô cao su. Bé nặng khoảng 3,5kg, sức khỏe ổn định. Điều khiến mọi người xót xa nhất là mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc để bên cạnh em bé

40078ff0d5cd1f211468.jpg


Trên tờ giấy, người mẹ viết: "Mẹ xin lỗi con, mẹ không có điều kiện nuôi". Bà mẹ cũng để lại thông tin về ngày sinh của bé - cách đó gần một tuần, đồng thời bày tỏ mong muốn con trai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xã An Viễn đã đưa bé về Trạm y tế xã để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Tối cùng ngày, UBND xã An Viễn đã ra thông báo tìm thân nhân của bé trai. Trong thời hạn 7 ngày, địa phương đề nghị người thân em bé liên hệ để được giải quyết nhận lại. Nếu sau thời gian này không có ai đến, UBND xã An Viễn sẽ tiến hành làm thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top