Ơ kìa, chuyện này nghe mà tức á! Cảnh sát cho biết cậu bé tên Yang bị mẹ đánh và bỏ rơi vì không đạt được số điểm 95% như bà kỳ vọng trong một kỳ thi gần đây. Vậy mà cậu đã cố gắng được 81% rồi cơ mà!
Một bà mẹ nghiêm khắc ở Trung Quốc đã bỏ rơi đứa con trai 12 tuổi của mình giữa thành phố Lạc Dương đông đúc chỉ vì cậu bé chỉ đạt được 81% (tương đương tám điểm) trong một kỳ thi, trang Oddity Central đưa tin. Trời ơi, toxic parenting level max luôn!
Các sĩ quan cảnh sát của quận Gucheng, Lạc Dương đã nhìn thấy cậu bé lang thang trên đường phố gần nơi mẹ cậu bỏ cậu trước khi lái xe đi. Tội nghiệp bé quá đi mất
Trước đó, những người qua đường đã báo cảnh sát về việc một phụ nữ kéo một cậu bé ra khỏi xe, la mắng, đánh con và rồi lái xe đi thẳng cẳng.
Sau khi phỏng vấn nhân chứng và truy tìm được biển số xe của mẹ cậu bé, cảnh sát đã liên lạc với mẹ của Yang để đón em về.
Nhưng mà plot twist ở đây là bà mẹ lạnh lùng nói với cảnh sát rằng bà không muốn đem con về ngay cả khi cảnh sát dọa sẽ buộc tội bà ta. Như kiểu "không care" luôn ấy!
"Tôi không muốn nuôi nó nữa. Các anh có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là phạt tôi, tôi cũng không đến mang nó về", bà mẹ nói với cảnh sát trong điện thoại. Nghe mà sốc nặng, gọi con là "nó" nữa chứ
Tuy nhiên, vài giờ sau đó một người nhận là chú của Yang đã đến đón em về và không rõ chuyện gì đã xảy ra khi cậu bé về đến nhà. Hy vọng là cậu bé ổn thôi!
Các kỳ thi ở Trung Quốc rất quan trọng, để định hình tương lai hoặc yếu tố để vào các trường học lớn. Ai cũng biết áp lực học hành ở Trung Quốc khủng khiếp lắm. Tuy vậy, phản ứng của người mẹ này đối với điểm số của con là điều quá đáng và bị mạng xã hội lên án dữ dội.
"Hãy kiên nhẫn và cho con lời khuyên khi con làm gì đó sai trái, đừng mang việc bỏ con để làm hình phạt", một người dùng mạng xã hội viết. Người khác thì cho rằng "đây là một người mẹ vô trách nhiệm".
Nguồn: soha.vn