ChangMan2k6
New member
Ơ kìa, chuyện này nghe mà sốc vãi! Một chị mẹ ở Cypress, California (Mỹ) vừa bị công an "mời lên đồn" sau khi để con nhỏ 4 tuổi của mình trong xe nóng như rang lúa để vào siêu thị Costco mua sắm thoải mái. Kiểu gì vậy trời?
Theo hồ sơ tòa án, chị Vannie Nguyen (SN 1993, 33 tuổi) hiện đang phải đối mặt với cáo buộc bỏ rơi trẻ em. Nghe mà nặng đô luôn á!
Sự việc xảy ra vào Chủ nhật ngày 21/6 vừa rồi, khi Văn phòng Cảnh sát trưởng Phân khu 4 Quận Harris nhận được tin báo khẩn và lập tức đổ về siêu thị Costco trên đường Northwest Freeway ở Cypress sau khi có người báo có bé bị bỏ lại trong xe một mình.
Cơ quan chức năng cho biết em bé đã bị để lại trong chiếc xe TẮT MÁY giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Nghe xong hơi muốn đấm tường luôn ý! Theo văn phòng cảnh sát trưởng, bé phải chịu đựng trong xe khoảng 30 phút trước khi được người dân xung quanh phát hiện và giải cứu ra ngoài kịp thời. May mắn là đội ngũ y tế khẩn cấp EMS sau đó đã kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ hạ nhiệt cho bé.
Còn chị mẹ thì sao? À thì vẫn đang mua sắm vui vẻ bên trong cho đến khi bước ra cửa hàng và BỊ BẮT LUÔN! Như phim Hollywood vậy luôn á!
Cảnh sát trưởng Mark Herman lên tiếng về vụ việc này, nhấn mạnh rằng nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên mức nguy hiểm CỰC KỲ NHANH, thậm chí chỉ trong vòng vài phút thôi nha mọi người! Ông cũng đưa ra lời cảnh báo rằng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC để trẻ em hoặc thú cưng một mình trong xe mà không có người giám sát. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người dân đã nhanh nhạy can thiệp kịp thời để cứu em bé.
Nguồn: Fox26
Nguồn: kenh14.vn