VitMap5501
New member
Chị ơi, câu chuyện này nghe mà choáng váng luôn á! Một mẹ bầu ở Trung Quốc mang thai 4 bé, đã sinh non 2 cậu con trai rồi, nhưng 2 bé còn lại vẫn đang nằm yên trong bụng. Các bác sĩ đang cố giữ 2 bé để hoãn ngày "ra lò" vì sợ sinh sớm quá nguy hiểm
Chị mẹ này sinh con trai đầu lòng vào ngày 22/3 tại Bệnh viện Qilu thuộc Đại học Sơn Đông ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Bé trai đầu sinh non lúc mới được 25 tuần 6 ngày thôi nha, còn nhỏ xíu. Rồi 4 ngày sau, em trai thứ 2 cũng "đòi" ra ngoài luôn
Hiện tại 2 bé trai đã sinh vẫn đang nằm trong lồng ấp, còn team bác sĩ thì đang làm hết sức để giữ 2 bé còn lại ở trong bụng mẹ lâu nhất có thể.
Bác sĩ Ma Yuyan tại Bệnh viện Qilu giải thích rằng việc trì hoãn này là để tránh các bé sinh non quá sớm dẫn đến biến chứng phức tạp.
"Hai bé trai đầu tiên sinh ra quá sớm rồi. Nếu cả 4 đứa đều sinh non, chúng sẽ đối mặt với nhiều biến chứng và vô vàn nguy cơ để có thể sống sót", bác sĩ Ma nhấn mạnh.
Còn ông bố - anh Chu - thì tâm sự: "Các con tôi vẫn nằm trong lồng ấp. Từ lúc con được sinh ra, tôi vẫn chưa được nhìn mặt con". Nghe mà thương quá đi
Anh Chu mỗi ngày vẫn mát xa chân cho vợ nửa tiếng, vì mang thai 4 khiến hai chân chị sưng phồng lên hết rồi.
"Vợ tôi là người chịu nhiều khổ cực nhất. Tôi vô cùng biết ơn cô ấy", anh Chu chia sẻ. Đúng là ông chồng quốc dân luôn!
Plot twist là lúc đầu vợ anh Chu (22 tuổi) thông báo mang thai 3, vì bé thứ 4 bị "ẩn" trong lúc siêu âm. Sau đó bác sĩ mới phát hiện ra có tới 4 bé, nhưng lúc đó đã quá muộn để giảm bớt số lượng bào thai rồi.
Hai vợ chồng anh Chu sống ở vùng nông thôn thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông. Thu nhập của gia đình là 5.000 nhân dân tệ (786 USD) mỗi tháng từ công việc nhân viên logistics của anh Chu.
Mà éo le là chi phí y tế cho mỗi bé nằm trong lồng ấp một ngày tốn tới 10.000 nhân dân tệ (1.573 USD) luôn Áp lực tài chính của gia đình này nặng lắm nha!
Theo bác sĩ Ma, chị mẹ tới Bệnh viện Qilu khám vấn đề cổ tử cung lúc mang thai tuần thứ 22. Các bác sĩ đã làm thủ thuật khẩn cấp để gia cố tử cung. Nhưng 3 tuần sau, bé trai đầu vẫn sinh ra, chỉ nặng có 700 gram thôi.
Bác sĩ lại tiếp tục làm thủ thuật lần nữa, nhưng 4 ngày sau bé thứ 2 cũng chào đời với cân nặng 800 gram.
"Chúng tôi không khuyên sản phụ mang quá nhiều bào thai cùng lúc vì nguy cơ cao gặp biến chứng trước sinh, sinh non và nhiều bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường", bác sĩ Ma nhấn mạnh.
"Chúng tôi khuyên các cặp vợ chồng cân nhắc giảm bớt số lượng bào thai sau khi được thăm khám và chẩn đoán kỹ lưỡng. Nói chung, mang thai đôi là khá an toàn", bà Ma nói thêm.
Những ca sinh con "trễ hẹn" kiểu này hiếm lắm, cả ở Trung Quốc lẫn trên toàn thế giới. Năm 2017, một sản phụ ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từng sinh một bé trai trước 6 ngày so với 2 em gái sinh đôi.
Nguồn: soha.vn