MamMimi626
New member
Một bà mẹ bỉm sữa đã kinh hãi tới mức "chạy mất dép" khi thấy một bên ngực bỗng nhiên đen xì như than do da bị hoại tử - một trường hợp y khoa cực hiếm luôn
Chị gái 38 tuổi phát hiện vết đen trên ngực chỉ 15 ngày sau khi sinh non ở tuần thứ 22 thôi.
Chỉ sau 1 ngày xuất hiện các triệu chứng đáng lo, chị đã lập tức đến bệnh viện check và được các bác sĩ chẩn đoán bị đau ngực. Tình trạng này khiến người bệnh có thể cảm thấy nặng ngực, đau hoặc nóng rát cùng với ban đỏ gây cảm giác khó chịu vô cùng, theo Need To Know đưa tin.
Thời điểm đó, chị không cho con bú trực tiếp mà đang hút sữa, điều này có thể khiến ngực của chị dễ bị nhiễm trùng hơn nha mọi người.
Plot twist là chị không có vấn đề gì về ngực trước đây, không bị tiểu đường và không hút thuốc luôn á. Siêu âm ngực không phát hiện áp xe hay dịch, và chị được bắt đầu dùng thuốc kháng sinh (flucloxacillin). Nhưng trong 2 ngày tiếp theo, vết bầm tím trên ngực chị trở nên tồi tệ hơn đáng kể
Các bác sĩ lo sốt vó về bệnh viêm cân hoại tử, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nghiêm trọng, lây lan nhanh như chớp, phá hủy da, mỡ và mô liên kết. Các xét nghiệm cho thấy sữa của chị có chứa MRSA - một loại vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm.
Một bác sĩ phẫu thuật đã xem xét case của chị và kết luận rằng biểu hiện này rất giống với bệnh viêm quầng do liên cầu khuẩn nhóm A (GAS) – một bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn.
Chị được chỉ định dùng thuốc kháng sinh để điều trị cả nhiễm trùng và tình trạng viêm cân hoại tử có thể xảy ra. May mắn thay, tình trạng của chị ổn định và được xuất viện vào ngày thứ năm sau đó để tiếp tục điều trị tại nhà.
Tuy nhiên, hai tuần sau, chị bị hoại tử khô – tình trạng mô cơ thể chết do thiếu nguồn cung cấp máu. Vết thương của chị có mô chết và dịch, cùng với một ít sữa rỉ ra từ đó nữa
Các bác sĩ xác nhận chị bị viêm quầng hoại tử, một dạng viêm quầng hiếm gặp và nghiêm trọng, trong đó một phần da bị hoại tử. Chị phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ mô chết.
Chị phải trải qua ba lần cắt lọc nữa cho đến khi vết thương lành hẳn và không còn rỉ sữa nữa.
Một tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên, chị đã được ghép da. Vết thương tiến triển tích cực và chị đã được xuất viện sau thời gian theo dõi kỹ lưỡng.
Hiện tại chị đã khỏe mạnh và không gặp vấn đề sức khỏe nào nữa rồi, mừng quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn
Chị gái 38 tuổi phát hiện vết đen trên ngực chỉ 15 ngày sau khi sinh non ở tuần thứ 22 thôi.
Chỉ sau 1 ngày xuất hiện các triệu chứng đáng lo, chị đã lập tức đến bệnh viện check và được các bác sĩ chẩn đoán bị đau ngực. Tình trạng này khiến người bệnh có thể cảm thấy nặng ngực, đau hoặc nóng rát cùng với ban đỏ gây cảm giác khó chịu vô cùng, theo Need To Know đưa tin.
Thời điểm đó, chị không cho con bú trực tiếp mà đang hút sữa, điều này có thể khiến ngực của chị dễ bị nhiễm trùng hơn nha mọi người.
Plot twist là chị không có vấn đề gì về ngực trước đây, không bị tiểu đường và không hút thuốc luôn á. Siêu âm ngực không phát hiện áp xe hay dịch, và chị được bắt đầu dùng thuốc kháng sinh (flucloxacillin). Nhưng trong 2 ngày tiếp theo, vết bầm tím trên ngực chị trở nên tồi tệ hơn đáng kể
Các bác sĩ lo sốt vó về bệnh viêm cân hoại tử, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nghiêm trọng, lây lan nhanh như chớp, phá hủy da, mỡ và mô liên kết. Các xét nghiệm cho thấy sữa của chị có chứa MRSA - một loại vi khuẩn kháng thuốc nguy hiểm.
Một bác sĩ phẫu thuật đã xem xét case của chị và kết luận rằng biểu hiện này rất giống với bệnh viêm quầng do liên cầu khuẩn nhóm A (GAS) – một bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn.
Chị được chỉ định dùng thuốc kháng sinh để điều trị cả nhiễm trùng và tình trạng viêm cân hoại tử có thể xảy ra. May mắn thay, tình trạng của chị ổn định và được xuất viện vào ngày thứ năm sau đó để tiếp tục điều trị tại nhà.
Tuy nhiên, hai tuần sau, chị bị hoại tử khô – tình trạng mô cơ thể chết do thiếu nguồn cung cấp máu. Vết thương của chị có mô chết và dịch, cùng với một ít sữa rỉ ra từ đó nữa
Các bác sĩ xác nhận chị bị viêm quầng hoại tử, một dạng viêm quầng hiếm gặp và nghiêm trọng, trong đó một phần da bị hoại tử. Chị phải trải qua phẫu thuật để loại bỏ mô chết.
Chị phải trải qua ba lần cắt lọc nữa cho đến khi vết thương lành hẳn và không còn rỉ sữa nữa.
Một tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên, chị đã được ghép da. Vết thương tiến triển tích cực và chị đã được xuất viện sau thời gian theo dõi kỹ lưỡng.
Hiện tại chị đã khỏe mạnh và không gặp vấn đề sức khỏe nào nữa rồi, mừng quá đi mất
Nguồn: kenh14.vn