NangMoon5368
New member
Được biết, cứ khoảng 500.000 người mới có 1 trường hợp người mẹ sinh ra 3 cặp sinh đôi.
Hồi còn trẻ, chị Misty Lang (35 tuổi, sống ở Seattle, Mỹ) vẫn mơ được làm mẹ của 1-2 đứa con thôi. Nhưng ai ngờ giờ đây, chị đang nuôi tận 7 đứa trẻ và 6 trong số đó là 3 cặp song sinh luôn nha Cụ thể là cặp Alex - Lexie (9 tuổi), Calista (7 tuổi - đứa duy nhất không có "bản sao"), cặp Lacie - Nash (5 tuổi) và giờ đây là cặp Lana - Phoenix (10 tuần tuổi).
Chị Misty và 7 đứa con. (Ảnh: mirror)
Plot twist là chị Misty cũng có người chị em sinh đôi nè! Chị chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên luôn. 'Đó là cặp song sinh' là câu tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe đến tận 3 lần. Cuộc sống với bọn trẻ có thể hỗn loạn lắm nhưng chúng tôi vượt qua bằng cách cười nhiều vào và không quá stress với những chuyện nhỏ nhặt. Tuổi các con gần nhau nên sở thích chính bây giờ là... đánh nhau Calista thỉnh thoảng cảm thấy lẻ loi vì con là đứa duy nhất không có anh chị em sinh đôi. Thế nên chú chó Roise cùng tuổi được con coi là 'em song sinh' luôn. Nhưng mặt khác, con lại không muốn chia sẻ ngày sinh nhật với ai cả".
Vì lớn lên trong trại trẻ mồ côi nên Misty có ít thông tin về gia đình mình, chưa biết sinh đôi có phổ biến không. Lần đầu mang thai ở tuổi 25 với người chồng trước, chị đã vui mừng khôn xiết khi siêu âm lúc 9 tuần phát hiện có tận 2 em bé. "Tôi nghĩ sinh đôi sẽ không xuất hiện ở thế hệ sau nữa nên đã rất bất ngờ", Misty giải thích.
Chị Misty và bé Lana. (Ảnh: mirror)
Khi Lexie và Alex được 1 tuổi, chị lại phát hiện mang thai. Lần này chỉ có mình Calista thôi. Nhưng đáng buồn là khi mang thai được 7 tháng, Misty đã chia tay bố của 3 bé. Tháng 3/2010, chị gặp chồng hiện tại - anh Peter Lang (32 tuổi, nhân viên Amazon). Hai người đính hôn vào tháng 12 năm đó sau khi anh cầu hôn trước mặt gia đình vào lễ Giáng sinh. Họ kết hôn vào mùa hè năm sau.
"Peter là con một nên anh rất háo hức muốn có con", Misty chia sẻ. "Chúng tôi định đi trăng mật nhưng không được vì 1 tuần trước hôn lễ, tôi phát hiện mình mang thai rồi ". Nhận ra sự mệt mỏi giống hệt lúc mang thai Lexie - Alex, chị Misty nghi ngờ mình lại mang song thai. Khi bác sĩ khẳng định vào tuần thứ 9, chị vừa hạnh phúc vừa lo. "Chúng tôi sẽ có 5 đứa trẻ dưới 3 tuổi. Nhưng khi hết sốc, tôi lại thấy rất hào hứng", Misty nói.
Được biết, cứ khoảng 500.000 người mới có 1 trường hợp sinh người mẹ sinh ra 3 cặp song sinh.
Thời gian trôi, vừa làm việc, vừa học, vừa làm mẹ và dự định vào trường y khoa. Rồi chị lại phát hiện mình mang song thai một lần nữa vào tháng 3/2017. "Tôi sốc vô cùng. Tôi nghĩ đó sẽ là một bé để Calista có bạn. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã tốt nghiệp vào tháng 5/2017. Ngày tốt nghiệp, tôi đã mang thai được 11 tuần rồi. Học kỳ cuối khá khó khăn. Tôi đang tạm nghỉ học vì các con còn nhỏ quá nhưng hy vọng năm 2019 có thể quay lại", chị Misty nói.
Chị Misty lúc mang thai cặp song sinh thứ 3. (Ảnh: mirror)
Misty phải lập thời khóa biểu chặt chẽ để mọi việc trong nhà được ổn định. Làm ban đêm nên anh Peter có thể đưa các con đến trường buổi sáng trước khi đi ngủ. Còn Misty đang nghỉ thai sản, ở nhà với con. Chị nói: "Chúng tôi cố gắng có thói quen nhưng phải linh hoạt khi có gì bất ngờ. Peter rất thông minh, đó là nỗ lực chung của hai vợ chồng. Chúng tôi học cách cười với mọi việc và chọn 'trận chiến' một cách khôn ngoan. Đôi lúc mọi thứ lộn xộn nhưng những mớ hỗn độn đó luôn được dọn dẹp".
Có 7 đứa trẻ nghĩa là chị Misty phải cố gắng không tiêu quá nhiều cho thực phẩm, tiết kiệm bằng cách mua số lượng lớn, mua bằng tiền mặt. Chị cũng nhận ra cho con mặc lại quần áo, dùng lại đồ chơi và dùng tã vải sẽ tiết kiệm hơn nhiều.
Chị tiết kiệm bằng cách mua số lượng lớn, mua bằng tiền mặt. (Ảnh: mirror)
7 đứa trẻ của chị Misty (Ảnh: mirror)
Chị chia sẻ: "Với rất nhiều trẻ nhỏ cần chăm sóc, tôi cảm thấy việc không bao giờ kết thúc. Tôi phải giặt quần áo từ 3 đến 4 lần mỗi ngày, mỗi lần cực nhiều. Chúng tôi bỏ chúng trong nôi xách tay chứ không phải giỏ thông thường"
Gia đình 7 thành viên quây quần trong bữa ăn. (Ảnh: mirror)
Hiện tại, chị đã lập trang blog tên Triple Twinning, nơi chị viết tất cả mọi thứ từ cơ thể thay đổi thế nào khi mang thai, đến việc chị tặng những phần sữa còn lại cho các mẹ đang cần.
(Nguồn: mirror)
Nguồn: kenh14.vn