Vượt qua biết bao thử thách từ lúc bầu bí đến lúc sinh nở, mẹ trẻ người Anh đã có thêm một thiên thần cực kỳ đáng yêu, là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả gia đình luôn nè!
Chị Rosie Higgs (29 tuổi) đến từ Harrow, London đã chia sẻ hành trình đầy gian nan từ khi mang thai đến khi sinh em bé thứ 3 của mình, nghe mà xúc động lắm á!
Cụ thể, ở lần siêu âm tuần thứ 20, Rosie được báo tin sét đánh là bào thai trong bụng có thể mắc hội chứng dải sợi ối - tức là các chi của bé sẽ phát triển không bình thường. Chị kể lại rằng từ bác sĩ đến người thân trong gia đình ai cũng gợi ý nên bỏ thai, dù biết đây là quyết định cực kỳ đau lòng.
Tuy nhiên, với bản năng thiêng liêng của người mẹ, ngay từ khi nhận tin dữ, không một giây phút nào Rosie nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đi sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Chính vì sự kiên định này, ngày 13/5/2020 tại Bệnh viện Northwick Park, Harrow, London, "thiên thần" Henry đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,6kg. Tuy nhiên, bé chỉ có một cánh tay, một bàn tay bị dính màng, thiếu hẳn 2 chân và 1 bên tay.
Chia sẻ với báo chí, chị nói: "Tôi rất sợ khi họ nói con tôi sinh ra sẽ không có chân, 4 tuần siêu âm 1 lần, họ theo dõi vô cùng sát sao vì mỗi lần như vậy chúng tôi lại phát hiện ra những điểm khác thường mới. Tuy nhiên, tôi lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ bỏ đi em bé này, tôi quyết tâm giữ được con bằng mọi giá." Nghe mà nể phục quá trời!
Rosie cho hay, lúc sinh nở chị phải trải qua mọi khó khăn một mình mà không có chồng hay mẹ bên cạnh do dịch Covid-19 (thương quá đi ). May mắn là các hộ sinh ở bệnh viện luôn ở bên và động viên mẹ bầu. Sau khi Henry chào đời, họ bế cậu bé sang cho bố đầu tiên. Anh chính là người cho vợ mình được nhìn thấy "thiên thần nhỏ" sau ca sinh mổ đau đớn. Khi được gặp mặt đứa con "không chân" mình dùng mọi nỗ lực để bảo vệ, Rosie xúc động nhớ mãi cảm xúc vỡ oà, nức nở vì hạnh phúc và yêu thương dành cho con.
Khi Henry được xuất viện về nhà, cậu anh trai Michael 7 tuổi bị tự kỷ tỏ ra bất ngờ với em mình: "Thằng bé nói 'eugh' vì ngỡ ngàng nhưng không phải vì em bé thiếu chân tay mà vì dây rốn của Henry", Rosie chia sẻ kỷ niệm dễ thương. Cả chị cả Alice 13 tuổi và Michael 7 tuổi đều rất yêu thương em trai của mình nha!
Hiện giờ, Henry đã được 11 tháng tuổi rồi đó. Diện mạo của thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu khiến nhiều người phải "tan chảy" luôn á. Henry cũng đã đạt được những cột mốc đáng nhớ như bất kỳ đứa trẻ nào khác mặc dù khó khăn hơn. Em có thể nâng vật lên, ngẩng đầu lên và lăn lộn rồi đó! Rosie nói: "Con có thể nhặt mọi thứ mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Henry đang tiến bộ rất tốt. Con rất hiếu động và hay mấp môi miệng dù chưa biết nói." Strong boy quá đi thôi!
Tuy nhiên, chị cũng cho hay Henry không thể sử dụng xe đạp trẻ em vì nó không an toàn cho những đứa trẻ khuyết chi dưới. Henry cũng đã trải qua một cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Great Ormond Street, London, để tách màng trên bàn tay của mình. Bé đã có thể nhặt đồ và tự ăn rồi, dù chưa thể tự di chuyển. "Chúng tôi cũng đang nói chuyện với Stanmore Orthopedics về việc chỉnh hình cho Henry trong tương lai, điều này thực sự khả quan và sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn." Rosie luôn tràn đầy hy vọng, cố lên nha!
Nguồn: soha.vn