Mẹ bỉm sữa đi ship hàng đánh rơi 20 triệu khóc ngất giữa đường, cái kết khiến ai cũng ấm lòng

MiuSky

New member
Chồng đi làm xa, chị Hoài ở nhà vừa chăm 3 đứa nhỏ vừa đi ship thêm để phụ giúp kinh tế cho chồng. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ còn gặp thêm sự cố nghe mà xót xa

Mới đây cộng đồng mạng xúc động chia sẻ rần rần câu chuyện của chị Vũ Thị Hoài (33 tuổi, ở xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An, làm nghề shipper) bị mất điện thoại và tiền hàng trị giá khoảng 20 triệu đồng khi đang đi giao hàng. Hình ảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ, đứng khóc giữa đường về đêm thực sự khiến ai nhìn cũng đau lòng

Netizen sau đó đã chia sẻ ầm ầm thông tin, hình ảnh về sự việc, mong ai nhặt được tiền sẽ trả lại cho chị Hoài.

Chuyện xảy ra vào chiều ngày 11/12. Chị Hoài chở con gái 10 tháng tuổi đi giao hàng tại xã Hoa Quân thì không may đánh rơi túi xách, bên trong có tận 20 triệu đồng tiền hàng thu hộ khách cùng một chiếc điện thoại di động luôn.

4e442a73d6790ddea55f.jpg


Theo báo VnExpress thì chị Hoài mới đi làm shipper được đúng 1 tuần thôi, làm thêm để phụ giúp kinh tế cho chồng. Do không có ai trông con, chị phải chở theo bé 10 tháng tuổi đi ship cùng. Còn 2 bé lớn 7 tuổi và 4 tuổi thì ở nhà trông nhau luôn, tưởng tượng đã thấy vất vả rồi

Phát hiện mất đồ, chị Hoài bế con đi tìm kiếm khắp các cung đường đã đi qua nhưng đến tận tối muộn vẫn không thấy. Gọi vào số máy bị mất thì cũng không có tín hiệu gì hết. Mẹ 3 con cho biết, 20 triệu đồng là số tiền quá to đối với gia đình, bằng đúng 2 tháng lương của chồng chị đi làm xa. Gia đình chị cũng không có khoản tiết kiệm nào để bù vào nữa

Khi câu chuyện của chị Hoài được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã vô cùng đồng cảm với người phụ nữ phải tần tảo mưu sinh, đồng thời ngỏ ý muốn giúp đỡ chị. Và đến chiều ngày 16/12, một nhà hảo tâm giấu tên đã trao tặng cho chị Hoài số tiền 20 triệu đồng để bù vào số tiền hàng bị rơi mất.

Nhận món quà bất ngờ, gánh nặng nợ nần được trút bỏ, chị Hoài xúc động nghẹn ngào, vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Chị cũng xin chỉ nhận đủ số tiền đã mất thôi, nhường phần còn lại cho những hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Mẹ 3 con mong tìm lại được chiếc điện thoại hoặc mượn máy của người thân để tiếp tục mưu sinh ✨

9396898c5cc6b9aa36fb.jpg


Liên quan đến sự việc, ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân xác nhận, chị Hoài là công dân địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn, chồng đi làm ăn xa. Chị Hoài ở nhà một mình, xoay sở chăm sóc cho 3 con nhỏ.

Thông tin về câu chuyện đã khiến nhiều người bày tỏ sự xúc động, một lần nữa cho thấy tinh thần tương thân tương ái, luôn yêu thương, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn - nét đẹp truyền thống của người Việt mình vẫn còn nguyên đó

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top