Khi lần đầu phát hiện ra bất thường, bé Sienna mới chỉ là thai nhi 20 tuần tuổi trong bụng mẹ và khả năng sống sót cực kỳ thấp luôn
Mang thai sinh con là niềm hạnh phúc và đặc quyền siêu đặc biệt của hội chị em phụ nữ mình nha! Khoảnh khắc biết trong người có một sinh linh đang lớn dần, cảm nhận con phát triển từng ngày, rồi được nghe tiếng khóc chào đời của con... thật sự là một trải nghiệm không gì sánh bằng. Suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, điều mà mọi bà mẹ mong mỏi nhất chính là nhìn thấy con khỏe mạnh, lành lặn.
Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, và không phải em bé nào cũng được sinh ra với sức khỏe hoàn hảo. Bé Sienna chính là một câu chuyện như thế đó. Khi biết tin mình có thai, chị Francesca Alfonso (sống tại Liverpool) đã vui mừng khôn xiết, ngày đêm mong chờ được gặp con. Thế nhưng món quà nhỏ bé ấy lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe rồi
Trong quá trình theo dõi thai kỳ, các bác sĩ phát hiện cô bé chỉ có nửa quả tim, hẹp van tim 3 lá, hẹp van nhĩ bơm máu qua phổi. Những vấn đề này khiến cơ thể bé không được oxy hóa đúng cách. Nguyên nhân là do thiếu sự liên kết tâm thất bên phải, dẫn đến sự tăng trưởng không bình thường của van nhĩ thất phải và thiếu van nhĩ thất trái. Lúc đó, bé đã 20 tuần tuổi và cơ hội sống... gần như bằng 0
Tuy nhiên, điều này không hề làm chị Francesca nao núng hay từ bỏ thiên thần nhỏ của mình - món quà vô giá mà Thượng đế ban tặng. Chị quyết tâm đưa con đến với cuộc đời này bằng được! Và rồi ngày 24/3/2014, bé Sienna chính thức chào đời trong vòng tay yêu thương, sự hạnh phúc lẫn lo lắng của bố mẹ và ekip y tế. Đến lúc này, các bác sĩ mới nhận ra rằng cô bé vẫn còn cơ hội để cứu chữa. "Còn nước còn tát" mà, team y bác sĩ đã nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị cho bé luôn
Dù vậy, bé Sienna bú rất ít, mỗi lần chỉ khoảng một muỗng thôi. Nếu cố uống nhiều hơn thì sữa có thể vào phổi, gây nhiễm trùng đường hô hấp nặng. Vì thế bé phải ăn qua ống dạ dày luôn Không chỉ vậy, cô bé còn phải dùng cả núi thuốc, thậm chí có lúc bác sĩ phát hiện tuyến tụy của bé sản xuất quá nhiều insulin nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, bé phải dùng thuốc đặc biệt để giữ đường huyết ổn định. Bé cũng phải dùng máy SATS để theo dõi oxy trong máu 24/7, giúp bác sĩ kịp thời xử lý khi oxy giảm đột ngột. Từ lúc xuất viện đến giờ, chị Francesca phải canh chừng con suốt ngày đêm không rời
Từ khi chào đời, bé đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật tim rồi, trong đó có một ca kéo dài tận 7,5 tiếng đồng hồ để gắn tĩnh mạch từ cổ vào tim, giúp cải thiện tuần hoàn máu. Chưa hết đâu, khi bé khoảng 3 đến 5 tuổi, bé vẫn còn phải phẫu thuật thêm một lần nữa. Theo các bác sĩ, đây là ca phẫu thuật "thập tử nhất sinh", rủi ro cực cao mà ngay cả ekip y tế cũng khó kiểm soát nếu có biến chứng bất ngờ. Nhưng dù sao, bố mẹ bé vẫn tin rằng con mình có sức sống mãnh liệt, sẽ vượt qua tất cả những thử thách ấy
Nguồn: kenh14.vn