Dạo này trên mạng ai cũng xôn xao chia sẻ clip một người mẹ ngoài 30 tuổi đi bộ giữa trời nắng như đổ lửa, địu em bé 6 tháng tuổi phía trước đồng thời đẩy xe 3 bánh chở thêm một bé 3 tuổi trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh - ngã ba xã Cẩm Sơn cũ). Sự việc xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 27/5.
Trời nắng đến 40 độ C mà nhìn cảnh tượng này ai cũng xót xa Người quay clip đã đưa cho chị mẹ 200.000 đồng và khuyên vào quán nước nghỉ chân. Đi đường chị còn đánh rơi tờ tiền, người quay phải nhặt lên nhét lại vào túi quần cho.
Sau đó chị mẹ cùng 2 con ghé vào một quán ăn ở xã Cẩm Lạc nghỉ ngơi. Qua clip thì chị cho biết sẽ cho các con nghỉ một lúc rồi tiếp tục "đi bộ du hí" vào miền Nam luôn Theo thông tin được xác minh, chị tên Chu T.D., quê ở Hải Phòng, quyết tâm đi bộ về quê nội ở tỉnh An Giang.
Tối 27/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết trên báo Lao Động rằng dù được nhiều người dân và chính quyền khuyên bảo nhưng chị mẹ này vẫn không nghe. Chị vẫn cứ thế mang theo 2 con nhỏ đi bộ trên Quốc lộ 1A hướng vào miền Nam.
Sau khi có thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp cận và bố trí chỗ ở tạm cho 3 mẹ con. Nhưng mà việc hỗ trợ gặp khó khăn vì chị D. khá "kín cổng cao tường" và không hợp tác lắm
Sau khi xuất hiện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, mới đây 3 mẹ con đã tiếp tục hành trình đến tận Quảng Trị và gần như từ chối mọi sự giúp đỡ. Anh Bùi Cường, một người dân tình cờ gặp 3 mẹ con trên đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) chiều 1/6 đã chia sẻ cụ thể trên báo Tiền Phong.
Theo anh Cường kể lại thì hôm đó nắng cháy da cháy thịt luôn á. Anh dừng xe hỏi thăm và muốn giúp đỡ nhưng người mẹ từ chối và gần như không nói chuyện. Thậm chí mấy chai nước suối anh đưa tặng mà chị cũng không nhận
Nguồn: soha.vn
Trời nắng đến 40 độ C mà nhìn cảnh tượng này ai cũng xót xa Người quay clip đã đưa cho chị mẹ 200.000 đồng và khuyên vào quán nước nghỉ chân. Đi đường chị còn đánh rơi tờ tiền, người quay phải nhặt lên nhét lại vào túi quần cho.
Sau đó chị mẹ cùng 2 con ghé vào một quán ăn ở xã Cẩm Lạc nghỉ ngơi. Qua clip thì chị cho biết sẽ cho các con nghỉ một lúc rồi tiếp tục "đi bộ du hí" vào miền Nam luôn Theo thông tin được xác minh, chị tên Chu T.D., quê ở Hải Phòng, quyết tâm đi bộ về quê nội ở tỉnh An Giang.
Tối 27/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết trên báo Lao Động rằng dù được nhiều người dân và chính quyền khuyên bảo nhưng chị mẹ này vẫn không nghe. Chị vẫn cứ thế mang theo 2 con nhỏ đi bộ trên Quốc lộ 1A hướng vào miền Nam.
Sau khi có thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tiếp cận và bố trí chỗ ở tạm cho 3 mẹ con. Nhưng mà việc hỗ trợ gặp khó khăn vì chị D. khá "kín cổng cao tường" và không hợp tác lắm
Sau khi xuất hiện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, mới đây 3 mẹ con đã tiếp tục hành trình đến tận Quảng Trị và gần như từ chối mọi sự giúp đỡ. Anh Bùi Cường, một người dân tình cờ gặp 3 mẹ con trên đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) chiều 1/6 đã chia sẻ cụ thể trên báo Tiền Phong.
Theo anh Cường kể lại thì hôm đó nắng cháy da cháy thịt luôn á. Anh dừng xe hỏi thăm và muốn giúp đỡ nhưng người mẹ từ chối và gần như không nói chuyện. Thậm chí mấy chai nước suối anh đưa tặng mà chị cũng không nhận
Nguồn: soha.vn