KẹoNgọtXinhXắn
New member
Chị gái 34 tuổi sinh con xong bỗng mất hết cảm xúc, đau đầu liên tục khiến ai cũng tưởng là trầm cảm sau sinh. Nhưng sự thật từ bác sĩ khiến cả nhà choáng váng!
Daniela Vicentini (34 tuổi, đang sống tại Miami, bang Florida, Mỹ) vốn là người siêu nhạy cảm và dễ xúc động. Chị tự nhận mình là "kẻ mít ướt nhất hành tinh" và luôn mơ ước được làm mẹ lắm luôn á. Thế mà khi con trai chào đời, chị lại phát hiện có chỗ sai sai: Chị không hề rơi một giọt nước mắt hạnh phúc nào cả!
Ngay sau đó, cuộc sống của mẹ bỉm trẻ tuổi như lật tẩy hoàn toàn vì những cơn đau nửa đầu kinh hoàng kèm chứng sợ ánh sáng. Vicentini không muốn ra ngoài, sợ ánh nắng mặt trời, thậm chí còn né việc cho con bú và từ chối gặp bạn bè luôn.
Thấy chị như vậy, cả nhà ai cũng nghĩ chị bị trầm cảm sau sinh rồi. Bản thân Vicentini cũng hoang mang, nhưng chị tự động viên: "Nếu bạn chưa từng bị đau nửa đầu, lại mới sinh con lần đầu, bạn sẽ nghĩ tất cả là do hormone đang loạn à. Mình chỉ nghĩ cơ thể đang cố thích nghi thôi. Không ai có thể ngờ rằng, có một khối u đang lớn dần trong não mình cả"
Vicentini vốn là người sống cực kỳ healthy. Chị là vận động viên ba môn phối hợp (triathlon) và marathon từ năm 2018 luôn. Ngay cả khi mang bầu đến tháng thứ 4, chị vẫn hoàn thành giải bán marathon (21km) và tập Pilates suốt thai kỳ nữa kìa. Chị không hút thuốc, không uống rượu và là đầu bếp chuyên nghiệp nên ăn uống cực kỳ clean.
Một người khỏe re, dẻo dai như vậy ai ngờ "bản án" ung thư lại ập đến ngay sau khi mới làm mẹ
Những cơn đau đầu xuất hiện dày đặc từ khi sinh con vào tháng 7/2024 và kéo dài mấy tuần trời. Đến đầu tháng 9, Vicentini bắt đầu nôn mửa liên tục, không thể ăn uống gì cả. Chồng chị lập tức đưa vợ vào cấp cứu luôn.
"Họ chụp CT và bác sĩ nói: 'Có cái gì đó trong não cô đấy'. Mọi thứ bay màu từ số 0 lên số 100 chỉ trong một giây thôi. Crazy vãi" , chị nhớ lại.
Tình hình diễn biến nhanh đến mức Vicentini không còn nhớ được gì, nhưng người nhà kể lại rằng chị đột nhiên mất nhận thức, không thể trả lời các câu hỏi cơ bản như tên mình là gì hay đang ở đâu nữa. Chỉ 7 tuần sau khi sinh con, mẹ bỉm trẻ bị đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu để cắt bỏ khối u.
Bác sĩ Macarena De la Fuente, Trưởng khoa Ung thư thần kinh tại Viện U não Sylvester thuộc Đại học Miami, cho biết Vicentini mắc u tế bào sao (astrocytoma) độ 4. Đây là loại ung thư não tiến triển nhanh, ác tính và cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn ơi
Tuy nhiên, khối u của chị có một đột biến gen đặc biệt gọi là IDH. Đột biến này giúp khối u "ngoan ngoãn" hơn và có tiên lượng sống sót tốt hơn hẳn so với u nguyên bào keo (glioblastoma) - loại ung thư não chết chóc nhất.
"Điều kỳ lạ nhất là ngay khi tỉnh dậy sau ca đại phẫu, câu đầu tiên mình nói là: 'Thảo nào lúc sinh con mình lại không khóc!'. Đó là sự khác biệt rõ rệt nhất đấy. Rõ ràng đã có thứ gì đó chặn đứng cảm xúc của mình rồi. Sau mổ, mình cảm giác như mới được tái sinh vậy", Vicentini chia sẻ.
Giải thích về chuyện này, bác sĩ De la Fuente cho biết, khối u của bệnh nhân nằm ở vùng trán – nơi kiểm soát cảm xúc và hành vi. Khi khối u chèn ép, nó gây ra hội chứng mất ý chí (abulia) hoặc thờ ơ, cùn mòn cảm xúc. Bên cạnh đó, khối u phát triển làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến đau đầu, buồn nôn và mất trí nhớ tạm thời nữa.
Ca phẫu thuật của Vicentini đã thành công xuất sắc khi các bác sĩ loại bỏ được toàn bộ phần khối u nhìn thấy trên phim chụp. Sau đó, chị trải qua các đợt xạ trị và hóa trị dạng uống. Dù bị rụng tóc từng mảng, chị may mắn không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. Hiện tại, chị đang được điều trị đích bằng loại thuốc chuyên biệt cho khối u có đột biến IDH.
Kể từ khi mắc bệnh, Vicentini có một nguyên tắc sống: Không bao giờ tra Google về căn bệnh của mình và không hỏi bác sĩ về tiên lượng sống. Chị chọn cách tập trung hoàn toàn vào việc sống từng ngày thôi.
Hiện tại, sức khỏe của mẹ bỉm 34 tuổi phục hồi như phép màu luôn á. Chị đã đi làm full-time trở lại, hạnh phúc chăm con trai và duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày. Thậm chí, vào tháng 4 vừa qua, chị đã hoàn thành đường chạy 5km tại một giải chạy phong trào ở Miami nữa kìa! Kết quả chụp MRI mỗi 3 tháng một lần cho thấy khối u của chị đang ổn định
Mái tóc dày của Vicentini giờ đã mọc lại, che đi vết sẹo dài từ ca mổ não. Nếu chị không nói, không ai biết người phụ nữ rạng rỡ này vừa bước qua cửa tử đâu.
"Mình coi biến cố này như một lời cảnh tỉnh: Hãy bước ra ngoài, tận hưởng cuộc sống và đừng căng thẳng vì những điều vụn vặt nữa. Khi mạng sống bị đe dọa, mọi thứ khác bỗng trở nên thật tầm thường"
, chị bộc bạch.
Nguồn: soha.vn
Daniela Vicentini (34 tuổi, đang sống tại Miami, bang Florida, Mỹ) vốn là người siêu nhạy cảm và dễ xúc động. Chị tự nhận mình là "kẻ mít ướt nhất hành tinh" và luôn mơ ước được làm mẹ lắm luôn á. Thế mà khi con trai chào đời, chị lại phát hiện có chỗ sai sai: Chị không hề rơi một giọt nước mắt hạnh phúc nào cả!
Ngay sau đó, cuộc sống của mẹ bỉm trẻ tuổi như lật tẩy hoàn toàn vì những cơn đau nửa đầu kinh hoàng kèm chứng sợ ánh sáng. Vicentini không muốn ra ngoài, sợ ánh nắng mặt trời, thậm chí còn né việc cho con bú và từ chối gặp bạn bè luôn.
Thấy chị như vậy, cả nhà ai cũng nghĩ chị bị trầm cảm sau sinh rồi. Bản thân Vicentini cũng hoang mang, nhưng chị tự động viên: "Nếu bạn chưa từng bị đau nửa đầu, lại mới sinh con lần đầu, bạn sẽ nghĩ tất cả là do hormone đang loạn à. Mình chỉ nghĩ cơ thể đang cố thích nghi thôi. Không ai có thể ngờ rằng, có một khối u đang lớn dần trong não mình cả"
Vicentini vốn là người sống cực kỳ healthy. Chị là vận động viên ba môn phối hợp (triathlon) và marathon từ năm 2018 luôn. Ngay cả khi mang bầu đến tháng thứ 4, chị vẫn hoàn thành giải bán marathon (21km) và tập Pilates suốt thai kỳ nữa kìa. Chị không hút thuốc, không uống rượu và là đầu bếp chuyên nghiệp nên ăn uống cực kỳ clean.
Một người khỏe re, dẻo dai như vậy ai ngờ "bản án" ung thư lại ập đến ngay sau khi mới làm mẹ
Những cơn đau đầu xuất hiện dày đặc từ khi sinh con vào tháng 7/2024 và kéo dài mấy tuần trời. Đến đầu tháng 9, Vicentini bắt đầu nôn mửa liên tục, không thể ăn uống gì cả. Chồng chị lập tức đưa vợ vào cấp cứu luôn.
"Họ chụp CT và bác sĩ nói: 'Có cái gì đó trong não cô đấy'. Mọi thứ bay màu từ số 0 lên số 100 chỉ trong một giây thôi. Crazy vãi" , chị nhớ lại.
Tình hình diễn biến nhanh đến mức Vicentini không còn nhớ được gì, nhưng người nhà kể lại rằng chị đột nhiên mất nhận thức, không thể trả lời các câu hỏi cơ bản như tên mình là gì hay đang ở đâu nữa. Chỉ 7 tuần sau khi sinh con, mẹ bỉm trẻ bị đẩy thẳng vào phòng mổ cấp cứu để cắt bỏ khối u.
Bác sĩ Macarena De la Fuente, Trưởng khoa Ung thư thần kinh tại Viện U não Sylvester thuộc Đại học Miami, cho biết Vicentini mắc u tế bào sao (astrocytoma) độ 4. Đây là loại ung thư não tiến triển nhanh, ác tính và cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn ơi
Tuy nhiên, khối u của chị có một đột biến gen đặc biệt gọi là IDH. Đột biến này giúp khối u "ngoan ngoãn" hơn và có tiên lượng sống sót tốt hơn hẳn so với u nguyên bào keo (glioblastoma) - loại ung thư não chết chóc nhất.
"Điều kỳ lạ nhất là ngay khi tỉnh dậy sau ca đại phẫu, câu đầu tiên mình nói là: 'Thảo nào lúc sinh con mình lại không khóc!'. Đó là sự khác biệt rõ rệt nhất đấy. Rõ ràng đã có thứ gì đó chặn đứng cảm xúc của mình rồi. Sau mổ, mình cảm giác như mới được tái sinh vậy", Vicentini chia sẻ.
Giải thích về chuyện này, bác sĩ De la Fuente cho biết, khối u của bệnh nhân nằm ở vùng trán – nơi kiểm soát cảm xúc và hành vi. Khi khối u chèn ép, nó gây ra hội chứng mất ý chí (abulia) hoặc thờ ơ, cùn mòn cảm xúc. Bên cạnh đó, khối u phát triển làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến đau đầu, buồn nôn và mất trí nhớ tạm thời nữa.
Ca phẫu thuật của Vicentini đã thành công xuất sắc khi các bác sĩ loại bỏ được toàn bộ phần khối u nhìn thấy trên phim chụp. Sau đó, chị trải qua các đợt xạ trị và hóa trị dạng uống. Dù bị rụng tóc từng mảng, chị may mắn không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. Hiện tại, chị đang được điều trị đích bằng loại thuốc chuyên biệt cho khối u có đột biến IDH.
Kể từ khi mắc bệnh, Vicentini có một nguyên tắc sống: Không bao giờ tra Google về căn bệnh của mình và không hỏi bác sĩ về tiên lượng sống. Chị chọn cách tập trung hoàn toàn vào việc sống từng ngày thôi.
Hiện tại, sức khỏe của mẹ bỉm 34 tuổi phục hồi như phép màu luôn á. Chị đã đi làm full-time trở lại, hạnh phúc chăm con trai và duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày. Thậm chí, vào tháng 4 vừa qua, chị đã hoàn thành đường chạy 5km tại một giải chạy phong trào ở Miami nữa kìa! Kết quả chụp MRI mỗi 3 tháng một lần cho thấy khối u của chị đang ổn định
Mái tóc dày của Vicentini giờ đã mọc lại, che đi vết sẹo dài từ ca mổ não. Nếu chị không nói, không ai biết người phụ nữ rạng rỡ này vừa bước qua cửa tử đâu.
"Mình coi biến cố này như một lời cảnh tỉnh: Hãy bước ra ngoài, tận hưởng cuộc sống và đừng căng thẳng vì những điều vụn vặt nữa. Khi mạng sống bị đe dọa, mọi thứ khác bỗng trở nên thật tầm thường"
Nguồn: soha.vn