Teen19dcc36c
New member
Chị Karen Greaves 31 tuổi đã có màn "hành động điên rồ" khiến ai nghe cũng phải nổi da gà: xông thẳng vào đút cả 2 tay vào miệng con chó dữ để bảo vệ các con mình
Hôm đó, chị Karen đang dắt 2 bé Dylan 5 tuổi và Amelia 4 tháng tuổi đi chơi ở công viên Platt Fields, phía nam Manchester - Anh. Ai ngờ drama ập đến không báo trước!
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con chó bull khổng lồ, lao vào cắn chết luôn bé chó Molly của gia đình ngay trước mặt các bé. Cảnh tượng kinh hoàng khiến 2 đứa nhỏ khóc thét lên
"Mình cố đuổi nó đi nhưng con chó cứ lao tới táp, thậm chí húc đổ cả xe nôi của Amelia. Nghe 2 con khóc ré lên, sợ nó tấn công con mình, mình lặng lẽ luồn ra sau lưng nó rồi nhét cả 2 tay vào miệng con chó luôn" - chị Greaves kể lại.
Con chó hung dữ cắn nát 2 bàn tay của chị Karen đến mức "trông như bị xé thành mảnh vụn và đẫm máu" Nhưng nhờ hành động "phát điên" này mà cả Dylan và Amelia đều được an toàn!
May mắn là có tới 20 người chứng kiến (kể cả chủ con chó) ùa đến giúp đỡ. Trong khi mấy bạn nữ bế 2 bé đi chỗ an toàn thì cảnh sát kịp đến giải thoát cho chị Greaves.
Chị được đưa vào bệnh viện phẫu thuật khẩn cấp ngay lập tức. Dù bác sĩ trấn an là vết thương sẽ lành, nhưng chị Greaves vẫn coi đây là nỗi ám ảnh cả đời
Hiện tại, chị cùng chồng đang kêu gọi cấm chó ở các công viên để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Hy vọng sẽ có những quy định chặt chẽ hơn để tránh những vụ việc đau lòng như vậy!
Nguồn: soha.vn