Tự nhận là một "tấm chiếu mới trải" trên con đường tìm lớp vỡ lòng cho con, chị Hường đã rút ra được những kinh nghiệm đáng giá.
Chuyện chọn trường cho con đi học giờ căng não không kém gì thi đại học ngày xưa! Đây không chỉ là bước ngoặt lớn với các bé mà cả gia đình đều phải "all in" vào. Chính vì thế, nỗi lo lắng số 1 của hội phụ huynh chính là làm sao tìm được trường mẫu giáo "xịn xò" để con ở lâu dài, khỏi phải chuyển trường đi chuyển trường lại.
Mỗi gia đình một vibe khác nhau, tiêu chí khác nhau, túi tiền cũng khác nhau nữa. Nhưng dù sao đi nữa, hành trình tìm được ngôi trường "vừa lòng vừa dạ" cũng chẳng phải chuyện dễ tí nào!
Chị Hường (Tân Phú, TP.HCM), mẹ bé Thanh Tâm (16 tháng tuổi) là một case điển hình. Chị từng bỏ công bỏ việc ròng rã ngày này qua ngày nọ để chọn trường cho con, "lăn lộn" qua tận 20 trường luôn á, thậm chí chấp nhận mất cả tiền cọc. Nhưng nhờ đó mà chị đã rút ra được cả một rổ kinh nghiệm "xương máu" đáng giá đây!
Bé Thanh Tâm
Theo chị Tâm chia sẻ, con giờ vẫn còn nhỏ xíu, mới 16 tháng tuổi thôi, mục đích chính là cho bé đi nhà trẻ học tính tự lập, tự làm những việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống. Nên priority number one của chị vẫn là sức khỏe của con và sự chăm sóc tận tình của các cô.
"Mình mong tìm lớp ít bé, các cô take-care con kĩ càng, môi trường thân thiện, các con được vui chơi thôi. Mình vẫn cho bé học song ngữ nên ưu tiên tìm trường có chú trọng tiếng Anh, nhưng vẫn muốn con tiếp thu vui vẻ, không nặng nề. Sau 3 tuổi sẽ tập trung tìm trường về song ngữ để con phát triển kỹ năng ngoại ngữ", chị Hường chia sẻ.
Với tiêu chí như vậy, chị Hường đã bỏ công "đi khảo sát" hơn 20 trường mầm non luôn nha! Ban đầu, chị tìm hiểu thông qua review từ một số hội nhóm về trường học ở TP.HCM. Thời điểm mới không có kinh nghiệm, nghe quảng cáo nhiều, có trường xem cũng chỉ mới "ưng ưng", nhưng nghe tư vấn viên đưa ra rất nhiều chương trình ưu đãi, nếu cọc trước sẽ được nhiều lợi thế nên chị Hường đã cọc một ít để giữ ưu đãi và xếp lịch cho con học thử. Nhưng càng tìm hiểu càng thấy trường không ổn, không như review của các mẹ nên chị Hường chấp nhận "bay màu" tiền cọc luôn!
Hành trình tìm trường của chị Hường qua nhiều nơi cũng lắm drama! Nơi đáp ứng cơ sở vật chất xịn xò thì phương pháp không vibe; Có nơi thích về phương pháp thì chưa thấy hài lòng về dinh dưỡng, bếp ăn; Có trường phù hợp hết mọi tiêu chí thì vị trí địa lý lại "chém gió"; Lại có nơi rất thích nhưng học phí... vượt tầm kiểm soát
Từ kinh nghiệm "xương máu" của mình, chị Hường đã rút ra được những lưu ý cực kỳ hữu ích khi tìm trường mầm non cho con:
1. Đừng tin review "mù quáng" trên mạng
Khi vào các hội nhóm hỏi trường này ổn không, trường kia có chăm sóc trẻ kỹ không thì sẽ đối mặt với thực tế: Chia sẻ thật thì ít mà "seeding" thì nhiều bạn ơi! Nếu thiếu kinh nghiệm sẽ không biết đâu là thật, đâu là quảng cáo. Vậy nên, phụ huynh phải cực kỳ "tỉnh táo", chọn lọc thông tin rồi mới so sánh với tiêu chí của mình, tiếp đến mới đến bước trải nghiệm thực tế. Chị Hường từng đi xem hết một loạt trường seeding chạy ầm ầm, nhiều cái ghi rõ học viện mà tới nhìn không bằng trường tư bình thường luôn á!
2. "Gần nhà" là điều kiện tiên quyết nha
Hãy định vị khu vực mình ở: Các mẹ tối đa cho con đi học xa nhà được bao nhiêu km, nếu xa khỏi vùng định vị thì nên cân nhắc kỹ. Chị Hường cũng từng crush một trường xa nhà 5km, ban đầu nghĩ cố gắng để con học, nhưng nghĩ lại như vậy là khá vất vả cho cả con và mình. Đi xe máy thì có ngày nắng ngày mưa, còn ô tô thì tắc đường mệt mỏi lắm nha!
3. Xác định rõ "túi tiền" của gia đình
Hầu hết các phụ huynh mong con học song ngữ đã dự trù 1 khoản kinh tế chừng nào mình có thể chi trả, nên khi nhắn tin trên fanpage cho các trường tham khảo về học phí thì cao quá hay thấp quá cũng đều nên loại bỏ ngay.
Các trường đều có học phí sàn. Ví dụ như nhu cầu của phụ huynh là con học lớp 9-11 triệu/tháng thì khi tham khảo trường 14-16 triệu/tháng hay 5-7 triệu/tháng nên mạnh dạn cho qua. Trường cao tất nhiên cơ sở vật chất đẹp nhưng mình không cố được. Còn 5-7 triệu thì đi xem mất thời gian lại chê bé quá, lớp đông quá.
Theo chị Hường, mỗi trường đều định vị phân khúc riêng, nên cân nhắc trong mức phí phù hợp thôi. Và nếu budget eo hẹp thì cũng đừng quá yêu cầu cao vì sẽ khó tìm được nơi như kỳ vọng lắm nha!
4. Xác định rõ mục tiêu cho con đi học là gì
Khi chọn được trường thường phụ huynh nào cũng sẽ đi tham quan cơ sở vật chất, "soi" trường. Ai cũng mong một môi trường cơ sở vật chất đẹp rộng, nhìn xịn xò, học tiếng Anh song ngữ với người bản xứ, đi học vui vẻ, thầy cô yêu thương, quan tâm, cùng một tỷ vấn đề nữa... Tuy nhiên, không có trường nào hoàn hảo 100% nên mình cần xem mình muốn gì nhất.
Ví dụ, chị Hường đặt yêu cầu đầu tiên là lớp tối đa 10 bé, phòng rộng rãi vì con chị còn bé, đi học dễ lây chéo bệnh. Thứ hai là nhà vệ sinh và bếp phải sạch sẽ, thức ăn có lưu mẫu hằng ngày. Cô chăm sóc bé kỹ, có chuyện gì phải báo ngay cho mẹ. Còn chuyện tiếng Anh chị lại không nặng nề lắm, vì sau này cũng học thêm tiếng Anh khi lớn.
Nhưng nếu các mẹ mong con học song ngữ là đầu tư cho tương lai, muốn con có kết quả về tiếng Anh thì ưu tiên trường mạnh về mảng ngoại ngữ nhé. Hoặc có thể như bạn chị Hường tư vấn cho chị lúc đầu là cho con học trường công, tiền dư ra đầu tư học thêm trung tâm tiếng Anh, lớp năng khiếu ngoài giờ, tổng hàng tháng vẫn là đủ số tiền muốn bỏ ra.
"Về chuyện giáo viên tiếng Anh, nhiều nơi quảng cáo giáo viên bản xứ, Anh, Mỹ, Úc... nhưng khi tìm hiểu thì không đúng. Tuy nhiên cũng có trường nói thẳng là bên họ hợp đồng với giáo viên Philippines, Ấn Độ... Nên các mẹ cũng cần xác nhận rõ nguồn gốc của giáo viên song ngữ, nếu phù hợp với tiêu chí thì mình có thể cân nhắc", chị Hường gợi ý.
Hành trình tìm trường của chị Hường qua nhiều trường cũng lắm gian nan.
5. Khi đã "chốt đơn" trường rồi thì...
Đừng quá ham hố những lời quảng cáo ưu đãi, cần tỉnh táo lúc đóng tiền nha! Chốt 1 năm ưu đãi nhiều thật, miễn phí nhiều khoản thật nhưng khi đòi lại học phí khi có vấn đề thì khó hơn lên trời luôn á! Đoạn này cần hỏi rõ nếu con nghỉ học nữa thì tiền ăn, học phí hoàn ra sao, cam kết giấy tờ ngay từ đầu, không nên nghe lời hứa suông. Như chị Hường sẽ đóng từng tháng một, khi con hợp tác vui vẻ sẽ đóng 3 tháng 1 lần.
Một kinh nghiệm nữa chị Hường từng thực hiện đó là nếu vẫn chưa yên tâm để đăng ký cho con học, bố mẹ có thể canh giờ học sinh đi học, đón con về đứng ở cổng lân la hỏi phụ huynh là chính xác nhất đó nha! ️
Nguồn: kenh14.vn