Mấy hôm nay, Threads "dậy sóng" vì những tấm biển quảng cáo xuất hiện khắp Hà Nội và Sài Gòn. Một bé gái với đôi mắt buồn bã, ngẩng lên hỏi: "Mẹ ơi, bao nhiêu cuộc đua nữa mới đủ? Con chỉ muốn vô tư". Một em bé khác đang đá bóng trong mưa, mặt mệt mỏi: "Mẹ càng đòi hỏi, con càng mệt mỏi. Con chỉ muốn vô tư".
Ngay lập tức, 2 tấm biển này khiến dân mạng tranh cãi ầm ĩ, đặc biệt là hội mẹ bỉm. Nếu nhìn theo hướng tích cực, có thể hiểu đơn giản là 2 slogan này muốn nói về áp lực mà các bé phải gánh trong xã hội hiện đại, khi những yêu cầu và kỳ vọng từ gia đình, đặc biệt là từ ba mẹ, có thể khiến các con stress nặng.
Hội mẹ bỉm "phẫn nộ": Tại sao chỉ đổ hết cho mẹ?
• Làm mẹ chưa đủ mệt à mọi người mà còn tạo ra slogan kiểu này?
• Người bố đâu rồi trong slogan này hả trời?
• Mình hiểu thông điệp muốn truyền tải, nhưng chỉ đổ lên mẹ thì không fair chút nào luôn.
• Gì cũng mẹ, mẹ, mẹ. Làm mẹ thời nay mệt muốn "xỉu" rồi.
Theo đa số netizen, cả 2 slogan đều chỉ "target" vào vai trò của mẹ như người gây ra stress và áp lực cho con. Mặc dù không thể phủ nhận mẹ là người có ảnh hưởng lớn trong gia đình, nhưng thực tế, việc nuôi con là trách nhiệm chung của cả ba lẫn mẹ nhé!
Việc chỉ "ném đá" mẹ có thể khiến mọi người quên mất rằng ba cũng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục và định hướng con cái. Cả ba và mẹ đều có thể tạo ra kỳ vọng, vậy nên việc chỉ tập trung vào mẹ khiến người đọc thấy thiếu công bằng và hơi một chiều.
Các slogan này không chỉ đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai người mẹ, mà còn mang lại vibe tiêu cực rằng nếu mẹ đặt kỳ vọng cao = con sẽ mệt mỏi. Thực tế, mẹ có thể chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng thông điệp từ slogan khiến người đọc dễ hiểu nhầm rằng mọi kỳ vọng đều là gánh nặng và áp lực cho trẻ.
Việc chỉ focus vào mẹ và đưa ra hình ảnh mẹ là người "đòi hỏi" và "gây mệt mỏi" cho con có thể gây cảm giác bất công và "blame" mẹ, khiến các mẹ thấy mình đang bị trách móc thay vì được chia sẻ. Nuôi con là việc chung, và nếu một trong hai người phải gánh áp lực quá tay, đó không chỉ là lỗi của riêng mẹ đâu nha!
Tất nhiên, không thể phủ nhận hoàn toàn nội dung chính mà 2 tấm biển này muốn gửi gắm đến các bậc phụ huynh. Chỉ có điều nó dễ khiến những người mẹ luôn cố gắng, muốn con tốt hơn mỗi ngày cảm thấy bị "attack" vô cớ.
Không có kỳ vọng thì con sẽ "lì" à?
• Cứ vô tư mà không có kỳ vọng thì sẽ tạo ra thế hệ thiếu động lực và sợ khó khăn.
• Cứ để tự do, vô tư rồi sau này gặp khó khăn thì bi quan. Không cố gắng từ nhỏ thì lớn lên sẽ thành người thế nào?
• Ranh giới giữa định hướng và áp lực nó cũng mong manh lắm. Ai làm cha mẹ mới biết điều gì tốt cho con thôi.
Khi nhắc đến chuyện "kỳ vọng và đòi hỏi quá nhiều", nhiều netizen lo rằng nếu không có chút áp lực, trẻ sẽ trở nên yếu đuối và không biết đối mặt với thử thách. Cảm giác như kiểu nếu trẻ không bị đẩy đến giới hạn, chúng sẽ không học được cách "chiến đấu" và chỉ biết kêu ca mỗi khi gặp khó khăn.
Thực tế, kỳ vọng là cần thiết, nhưng quan trọng là phải balance. Đặt ra một số yêu cầu giúp trẻ có động lực, có mục tiêu và học được cách nỗ lực. Nhưng đừng để trẻ luôn phải thấy như mình đang "chạy deadline" liên tục, luôn phải làm những điều người lớn muốn. Nếu chúng ta luôn đặt kỳ vọng quá cao mà không chịu nhìn nhận khả năng của trẻ, chúng có thể cảm thấy mệt mỏi, tự ti và không biết giải quyết vấn đề.
Hãy để trẻ có cơ hội thất bại và học hỏi từ sai lầm, thay vì lúc nào cũng phải đạt thành tích đỉnh nhất. Khi trẻ không cảm thấy áp lực quá lớn từ kỳ vọng của người lớn, chúng sẽ học được cách đối diện với khó khăn và tìm cách vượt qua. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta cứ vô tư quá mức, để trẻ không có cơ hội học cách kiên trì và nỗ lực.
Vậy "để con vô tư" nghĩa là sao?
Trẻ cần một môi trường mà trong đó chúng có thể vui chơi và thư giãn, nhưng đồng thời cũng biết rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng và chúng sẽ phải làm việc chăm chỉ để đạt mục tiêu. Đừng quá bảo vệ hay cũng đừng quá đẩy trẻ đến giới hạn. Hãy để chúng có không gian phát triển và học hỏi mà không phải sợ hãi hay cảm thấy áp lực quá nhiều.
"Con chỉ muốn vô tư" là trẻ em muốn được sống thoải mái, không phải nghĩ quá nhiều về việc phải làm gì để làm hài lòng người lớn. Các bé cần có không gian để chơi đùa, khám phá và học hỏi theo cách của mình mà không bị đặt lên vai những kỳ vọng nặng nề.
Nếu muốn để con vô tư, trước tiên ba mẹ không nên lúc nào cũng đặt ra những yêu cầu quá lớn. Có thể mẹ muốn con giỏi giang, đạt thành tích cao, nhưng có lúc, các bé chỉ cần được chơi, được cười đùa mà không phải lo về việc phải đạt điểm 10 hay giành giải nhất. Trẻ con cần được khám phá thế giới theo cách tự nhiên, không bị áp lực từ những tiêu chuẩn quá cao.
Các bé sẽ cảm thấy vô tư hơn khi chúng biết rằng, dù mình làm gì, mẹ vẫn yêu và luôn bên cạnh. Để con vô tư cũng là cho con thấy rằng thất bại không đáng sợ, và quan trọng nhất là chúng cảm thấy an toàn và tự do thể hiện bản thân mà không bị judge.
Để con vô tư cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt những "cuộc đua" mà xã hội hay mẹ tạo ra. Trẻ không cần lúc nào cũng phải "win", chỉ cần có thể học hỏi và phát triển từ những gì xung quanh, từ những lần chơi, từ những lần thử và thất bại.
Để con vô tư, đơn giản là để con được là chính mình, không phải lo lắng về những kỳ vọng mà chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc trong tuổi thơ thôi!
Theo đa số netizen, thông điệp từ những biển quảng cáo trên cần được truyền tải theo cách tích cực hơn thì mới thực sự "chạm" đến nhiều ba mẹ hơn nhé!
Nguồn: kenh14.vn