Chuyện chi tiêu trong gia đình là drama vĩnh cửu mà ai cũng muốn bàn luận. Đặc biệt là khi có những bà mẹ bỉm sữa khiến cả cộng đồng phải "quỳ gối" vì khả năng siết budget đến mức "thần thánh"
Mới đây, dân mạng đang "náo loạn" vì bài đăng của một mẹ bỉm tài khoản T.T.N. trên Facebook. Chị N. kể rằng gia đình mình có 3 thành viên: 2 vợ chồng và 1 bé nhỏ. Vì đang full-time chăm con nên toàn bộ chi phí gia đình đều do anh chồng "gánh team". Plot twist ở chỗ: chỉ với mức lương 17 triệu đồng, cặp vợ chồng vẫn tiết kiệm được 1 chỉ vàng (hiện giá khoảng 8,5 triệu) mỗi tháng luôn nha!
Chị N. đã breakdown chi tiết các khoản chi như sau:
"Ngay khi chồng chuyển lương cho mình (16 triệu), mình sẽ trích luôn mua 1 chỉ vàng, giá hiện tại khoảng 8,5 triệu/chỉ. Lấy nhau được 4 năm, vợ chồng mình đã có 250 triệu tiền tiết kiệm và 5,6 cây vàng rồi đó nha
Số tiền còn lại khoảng 8 triệu, mình chia ra như thế này:
+ Tiền ăn: 2 triệu
+ Tiền điện nước mạng: khoảng 1 triệu (mạng đóng theo năm nên được giảm, ở quê nên không mất tiền thuê nhà nữa ạ)
+ Tiền cỗ bàn cưới xin: 1 triệu (chỉ đi những đám thực sự thân, không thân thì vợ chồng mình báo bận và không gửi mừng luôn, không đi xã giao)
+ Tiền phát sinh: 1 triệu
+ Tiền tiết kiệm: Dư khoảng 3-4 triệu, nếu không có cưới xin hay phát sinh thì dư được 5 triệu
- Về bỉm sữa: Con bú mẹ 100% nên không tốn tiền mua sữa ngoài. Hiện con 13 tháng, cho con ăn dặm theo bố mẹ nên hầu như không tốn tiền thức ăn riêng. Bỉm thì mình si tè con từ bé nên cũng không tốn
- Mình cũng có mua sắm quần áo, nhưng sẽ canh sale (giảm giá) mua theo mùa cho cả nhà, rồi tham gia mini game, săn voucher... Trộm vía từng trúng cả cái TV luôn nè! "
Chị N. chia sẻ thêm, do vợ chồng đều xuất thân làm nông hoặc công nhân nên luôn cố gắng vun vén, mong con cái sau này đỡ vất vả. Chị đăng bài cũng với mong muốn nhận thêm góp ý của mọi người về cách chi tiêu, xem còn "vén" được khoản nào nữa không
Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng chi tiêu "thần kỳ" của chị N. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về các khoản chi, bởi số tiền 2 triệu đồng cho việc ăn uống mỗi tháng của gia đình 3 người, dù ở quê hay thành phố thời điểm hiện nay cũng khá "eo hẹp" - đặc biệt khi gia đình còn đang nuôi con nhỏ
"Làm phép tính đơn giản, 2 triệu đồng mỗi tháng = mỗi ngày 70.000 đồng chia 3 bữa, mỗi bữa 23.000 đồng, bao gồm cả thức ăn mặn, rau, mắm muối... Thực sự thắc mắc không biết mỗi ngày gia đình mình đã ăn những gì "
"Nể bạn lắm ấy. Làm ra đành rằng là phải tiết kiệm phòng thân nhưng làm ra tiền cũng nên ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe để làm nữa chứ. Giờ ở phố hay quê cũng khó mà ăn chỉ khoảng 70.000 đồng/ngày cho cả nhà được."
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, dân mạng đang "náo loạn" vì bài đăng của một mẹ bỉm tài khoản T.T.N. trên Facebook. Chị N. kể rằng gia đình mình có 3 thành viên: 2 vợ chồng và 1 bé nhỏ. Vì đang full-time chăm con nên toàn bộ chi phí gia đình đều do anh chồng "gánh team". Plot twist ở chỗ: chỉ với mức lương 17 triệu đồng, cặp vợ chồng vẫn tiết kiệm được 1 chỉ vàng (hiện giá khoảng 8,5 triệu) mỗi tháng luôn nha!
Chị N. đã breakdown chi tiết các khoản chi như sau:
"Ngay khi chồng chuyển lương cho mình (16 triệu), mình sẽ trích luôn mua 1 chỉ vàng, giá hiện tại khoảng 8,5 triệu/chỉ. Lấy nhau được 4 năm, vợ chồng mình đã có 250 triệu tiền tiết kiệm và 5,6 cây vàng rồi đó nha
Số tiền còn lại khoảng 8 triệu, mình chia ra như thế này:
+ Tiền ăn: 2 triệu
+ Tiền điện nước mạng: khoảng 1 triệu (mạng đóng theo năm nên được giảm, ở quê nên không mất tiền thuê nhà nữa ạ)
+ Tiền cỗ bàn cưới xin: 1 triệu (chỉ đi những đám thực sự thân, không thân thì vợ chồng mình báo bận và không gửi mừng luôn, không đi xã giao)
+ Tiền phát sinh: 1 triệu
+ Tiền tiết kiệm: Dư khoảng 3-4 triệu, nếu không có cưới xin hay phát sinh thì dư được 5 triệu
- Về bỉm sữa: Con bú mẹ 100% nên không tốn tiền mua sữa ngoài. Hiện con 13 tháng, cho con ăn dặm theo bố mẹ nên hầu như không tốn tiền thức ăn riêng. Bỉm thì mình si tè con từ bé nên cũng không tốn
- Mình cũng có mua sắm quần áo, nhưng sẽ canh sale (giảm giá) mua theo mùa cho cả nhà, rồi tham gia mini game, săn voucher... Trộm vía từng trúng cả cái TV luôn nè! "
Chị N. chia sẻ thêm, do vợ chồng đều xuất thân làm nông hoặc công nhân nên luôn cố gắng vun vén, mong con cái sau này đỡ vất vả. Chị đăng bài cũng với mong muốn nhận thêm góp ý của mọi người về cách chi tiêu, xem còn "vén" được khoản nào nữa không
Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng chi tiêu "thần kỳ" của chị N. Tuy nhiên, cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ về các khoản chi, bởi số tiền 2 triệu đồng cho việc ăn uống mỗi tháng của gia đình 3 người, dù ở quê hay thành phố thời điểm hiện nay cũng khá "eo hẹp" - đặc biệt khi gia đình còn đang nuôi con nhỏ
"Làm phép tính đơn giản, 2 triệu đồng mỗi tháng = mỗi ngày 70.000 đồng chia 3 bữa, mỗi bữa 23.000 đồng, bao gồm cả thức ăn mặn, rau, mắm muối... Thực sự thắc mắc không biết mỗi ngày gia đình mình đã ăn những gì "
"Nể bạn lắm ấy. Làm ra đành rằng là phải tiết kiệm phòng thân nhưng làm ra tiền cũng nên ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe để làm nữa chứ. Giờ ở phố hay quê cũng khó mà ăn chỉ khoảng 70.000 đồng/ngày cho cả nhà được."
Nguồn: kenh14.vn