Mới đây, drama "dở khóc dở cười" xảy ra tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang làm dân mạng xôn xao không ngớt.
Trong đoạn clip được chủ cửa hàng bị "toang" đăng tải, netizen được phen há hốc mồm khi thấy thủ phạm là 3 cô gái trẻ, đặc biệt có một cô còn đang địu trước ngực một em bé, nhìn rõ ràng là mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ.
Ba cô gái bước vào cửa hàng xem đồ như khách hàng bình thường. Được một lúc, thừa dịp nhân viên không để ý thì cả hội phối hợp với nhau, người che chắn, người còn lại nhanh tay "hốt" một bộ quần áo cùng một đôi giày nhét vào túi xách luôn.
Nhờ có bà mẹ trẻ và em bé làm "bình phong" che khuất tầm nhìn, nhân viên cửa hàng cũng không nghi ngờ gì cho đến khi xem lại camera mới ngã ngửa.
Động tác nhanh gọn cùng sự phối hợp ăn ý đỉnh cao, ai xem cũng đoán được 3 cô gái này chắc chắn đã "hành nghề" ở nhiều nơi khác rồi.
Chủ cửa hàng chia sẻ: "Thực ra bộ quần áo và đôi giày bị mất cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng những hành vi như vậy thật sự rất đáng lên án.
Nguồn: soha.vn
Trong đoạn clip được chủ cửa hàng bị "toang" đăng tải, netizen được phen há hốc mồm khi thấy thủ phạm là 3 cô gái trẻ, đặc biệt có một cô còn đang địu trước ngực một em bé, nhìn rõ ràng là mẹ bỉm sữa đang nuôi con nhỏ.
Ba cô gái bước vào cửa hàng xem đồ như khách hàng bình thường. Được một lúc, thừa dịp nhân viên không để ý thì cả hội phối hợp với nhau, người che chắn, người còn lại nhanh tay "hốt" một bộ quần áo cùng một đôi giày nhét vào túi xách luôn.
Nhờ có bà mẹ trẻ và em bé làm "bình phong" che khuất tầm nhìn, nhân viên cửa hàng cũng không nghi ngờ gì cho đến khi xem lại camera mới ngã ngửa.
Động tác nhanh gọn cùng sự phối hợp ăn ý đỉnh cao, ai xem cũng đoán được 3 cô gái này chắc chắn đã "hành nghề" ở nhiều nơi khác rồi.
Chủ cửa hàng chia sẻ: "Thực ra bộ quần áo và đôi giày bị mất cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng những hành vi như vậy thật sự rất đáng lên án.
Nguồn: soha.vn