Hôi hồi tháng 2 năm ngoái, khi bé nhà mình mới được 3 tháng tuổi, mình đã quyết định "thả" bé ra chơi với các con nhà hàng xóm rồi. Lúc đó toàn bị mọi người "la ó" là cho con đi chơi sớm quá, nhưng giờ nhìn lại thì mình thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng luôn á!
Tại sao mình lại "dũng cảm" cho bé đi chơi từ lúc còn nhỏ xíu?
Thật ra có nhiều lý do lắm, nhưng quan trọng nhất là vì mình muốn bé được tiếp xúc với môi trường bên ngoài sớm. Ở nhà hoài thì bé chỉ toàn thấy mặt ba mẹ thôi, chán lắm luôn!
Những lợi ích mình thấy được sau khi cho bé đi chơi:
Bé thông minh hơn hẳn: Được tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường khác nhau, bé có cơ hội học hỏi và phát triển trí não nhanh hơn. Nhìn con mình giờ lanh lợi, nhanh nhẹn là biết!
Hệ miễn dịch "buff" lên trông thấy: Ban đầu mọi người lo bé ra ngoài dễ ốm, nhưng thực ra ngược lại luôn nha! Khi được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cơ thể bé sẽ tự tạo kháng thể, từ đó mạnh khỏe hơn hẳn.
Tính cách xã hội, không nhút nhát: Bé nhà mình giờ gặp ai cũng cười toe toét, không sợ người lạ tý nào. Khác hẳn mấy bé cùng tuổi hay khóc thét khi gặp người lạ đó!
Mẹ cũng được nghỉ ngơi, thư giãn: Thú thật là mình cũng cần có thời gian cho bản thân. Khi bé đi chơi với các bạn, mình có thể tận dụng làm việc nhà hoặc nghỉ ngơi một chút. Win-win luôn!
Tất nhiên, có những điều mẹ bỉm cần lưu ý nha:
Chọn nơi chơi an toàn, sạch sẽ, không quá đông người
Quan sát bé thường xuyên, đừng để bé đụng phải đồ nguy hiểm
Mặc quần áo thoải mái cho bé, dễ vận động
Mang theo đồ cần thiết như nước uống, khăn lau, tã...
Đừng để bé chơi quá lâu, mệt quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
Nói chung, mình nghĩ rằng cho bé đi chơi sớm là một quyết định tốt, miễn là bố mẹ biết cách để đảm bảo an toàn cho con. Đừng quá lo lắng mà nhốt con ở nhà hoài, như vậy không tốt cho sự phát triển của bé đâu nha!
Nguồn: tinhte.vn
Tại sao mình lại "dũng cảm" cho bé đi chơi từ lúc còn nhỏ xíu?
Thật ra có nhiều lý do lắm, nhưng quan trọng nhất là vì mình muốn bé được tiếp xúc với môi trường bên ngoài sớm. Ở nhà hoài thì bé chỉ toàn thấy mặt ba mẹ thôi, chán lắm luôn!
Những lợi ích mình thấy được sau khi cho bé đi chơi:
Bé thông minh hơn hẳn: Được tiếp xúc với nhiều người, nhiều môi trường khác nhau, bé có cơ hội học hỏi và phát triển trí não nhanh hơn. Nhìn con mình giờ lanh lợi, nhanh nhẹn là biết!
Hệ miễn dịch "buff" lên trông thấy: Ban đầu mọi người lo bé ra ngoài dễ ốm, nhưng thực ra ngược lại luôn nha! Khi được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, cơ thể bé sẽ tự tạo kháng thể, từ đó mạnh khỏe hơn hẳn.
Tính cách xã hội, không nhút nhát: Bé nhà mình giờ gặp ai cũng cười toe toét, không sợ người lạ tý nào. Khác hẳn mấy bé cùng tuổi hay khóc thét khi gặp người lạ đó!
Mẹ cũng được nghỉ ngơi, thư giãn: Thú thật là mình cũng cần có thời gian cho bản thân. Khi bé đi chơi với các bạn, mình có thể tận dụng làm việc nhà hoặc nghỉ ngơi một chút. Win-win luôn!
Tất nhiên, có những điều mẹ bỉm cần lưu ý nha:
Nói chung, mình nghĩ rằng cho bé đi chơi sớm là một quyết định tốt, miễn là bố mẹ biết cách để đảm bảo an toàn cho con. Đừng quá lo lắng mà nhốt con ở nhà hoài, như vậy không tốt cho sự phát triển của bé đâu nha!
Nguồn: tinhte.vn