Một chị em ở miền bắc Afghanistan vừa trải qua trải nghiệm "giật mình" nhất đời khi sinh liền tù tì 6 đứa con, mà suốt 9 tháng 10 ngày không hề hay biết mình đang mang thai bất thường. Đúng kiểu "plot twist" ngoài đời thực luôn!
Theo lời các bác sĩ, chị Sharah, 24 tuổi, từ một ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Balkh đã tới bệnh viện Mazar-e-Sharif hôm thứ 2. Và rồi... bùm! Cùng ngày đó chị sinh ra 6 thiên thần - 3 bé trai và 3 bé gái. Mà đây còn là lần đầu tiên chị làm mẹ nữa chứ!
Điểm "stonks" nhất là chị Sharah mang thai hoàn toàn tự nhiên, không dùng bất kỳ biện pháp hỗ trợ sinh sản nào. Các bác sĩ khẳng định việc sinh 6 mà không cần can thiệp y học là cực kỳ hiếm, hiếm như "kim chỉ nam" ấy!
Ông Mirwais Rabi, giám đốc bệnh viện Mazar-e-Sharif, cho biết cả 6 bé đều khỏe mạnh nhưng hơi bị nhẹ cân, với em bé nhỏ nhất chỉ nặng khoảng 7 lạng thôi (xíu xiu như bánh bao vậy ). Còn mẹ Sharah thì sức khỏe ổn nhưng đương nhiên là kiệt sức rồi - ai mà không kiệt với "team" 6 người đâu!
Hiện tại, cả 6 em bé đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, với cả một team y tá và bác sĩ túc trực 24/7. Các bác sĩ tâm sự rằng nếu biết trước chị mang thai 6, họ đã bắt chị nhập viện từ trước vài ngày rồi.
Câu chuyện của chị Sharah nhanh chóng gây bão trên các đài truyền hình và phát thanh khắp Afghanistan.
"Chị ấy quá dũng cảm, quá phi thường luôn. Không hiểu sao chị ấy có thể mang thai 6 đứa cùng lúc được. Chính phủ phải hỗ trợ chị ấy thôi!", một người dân bày tỏ.
Nguồn: soha.vn