Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã viral với hàng triệu lượt quan tâm. Netizen đồng loạt chỉ trích gay gắt cách hành xử "lạc trôi" của người mẹ này.
Ngày 4/4 vừa rồi, một chị gái ở Quảng Đông (Trung Quốc) sốc nặng khi phát hiện chiếc xe đạp trị giá 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng) để ở tầng trệt tòa nhà bay màu không cánh mà bay Sau mấy ngày lần mò tìm kiếm, chị bất ngờ phát hiện một em bé trai trong cùng chung cư đang sử dụng chiếc xe này ngon lành.
Với tinh thần "đừng làm to chuyện", chị đã nhẹ nhàng nhờ em bé cung cấp số điện thoại của bố mẹ để trao đổi về chuyện giáo dục con không được tự ý lấy đồ của người khác. Nhưng mà phản ứng của người mẹ sau đó thực sự khiến ai nấy đều ngã ngửa!
Thay vì xin lỗi vì hành vi của con mình, bà mẹ này lại có thái độ cực kỳ gay gắt. Chị ấy cho rằng chủ xe đang "chuyện bé xé ra to" và có "lối sống hẹp hòi" khi tính toán với một đứa trẻ. Đỉnh cao drama là khi người mẹ này còn yêu cầu chủ xe phải xin lỗi ngược lại vì đã làm con trai bà hoảng sợ khi chặn xe hỏi chuyện. Đúng là "sốc tận óc" luôn á!
Ngay cả khi cảnh sát có mặt, người mẹ vẫn cứng đầu phủ nhận hành vi trộm cắp, chỉ nói rằng đứa trẻ "tò mò" nên đạp thử thôi. Thậm chí bà còn đổ ngược lại rằng gia đình mình từng mất 3 chiếc xe đạp và nghi ngờ chủ xe là kẻ gây án. Khi bố em bé xuất hiện, anh này đề nghị bồi thường tiền để xong chuyện nhưng bị chủ xe từ chối thẳng thừng.
"Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành và một cam kết giáo dục lại đứa trẻ", chủ xe khẳng định kiên quyết.
Vụ việc rơi vào ngõ cụt cho đến hôm sau khi bà nội của em bé biết chuyện. Khác hẳn với thái độ của con dâu, bà nội đã "gắt" hẳn lên, phê phán sự bao che mù quáng và yêu cầu con dâu cùng cháu nội phải đến đồn cảnh sát để xin lỗi trực tiếp chủ xe. Trước sự "sắt đá" của mẹ chồng, người mẹ mới phải chấp nhận làm theo. Bà nội đúng là MVP của câu chuyện này!
Sự việc được chia sẻ lên mạng đã thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Đa số netizen đều chỉ trích gay gắt cách hành xử của người mẹ:
• Bao che = hại con: Việc dung túng cho sai lầm của trẻ không phải là yêu thương mà đang trực tiếp hủy hoại nhân cách của con. Facts!
• Trách nhiệm của phụ huynh: "Đứa trẻ hư" thường là tấm gương phản chiếu của những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm hoặc lệch lạc trong tư duy.
Vụ việc tại Quảng Đông đúng là một bài học "máu lửa" cho các bậc phụ huynh về ranh giới giữa bảo vệ và bao che. Một chiếc xe đạp có thể bồi thường bằng tiền, nhưng một nhân cách lệch lạc nếu không được uốn nắn kịp thời sẽ để lại hậu quả khôn lường. Giáo dục con trẻ biết tôn trọng tài sản của người khác và dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình chính là nền tảng cốt lõi của một gia đình văn minh đấy các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn