MiuSky8387
New member
Chuyện tưởng đơn giản mà hóa ra lại phức tạp ghê! UBND phường 1 (quận 8) vừa gửi đề nghị lên Phòng LĐTB&XH quận về việc xét nghiệm ADN trước khi giao lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi cho người mẹ.
Theo lời giải thích của cán bộ phường 1 (quận 8), chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Quận 4) tuy đã mang theo đầy đủ giấy tờ như giấy khai sinh, giấy chứng sinh, CMND, hộ khẩu... nhưng những thứ này vẫn chưa đủ cơ sở pháp lý để chứng minh mối quan hệ ruột thịt giữa hai mẹ con.
Bước cuối cùng - và cũng là bước quan trọng nhất - là phải xét nghiệm ADN. Chỉ khi nào kết quả ra và xác nhận đúng là có quan hệ mẹ con thì chị Vân mới được đón con về thôi.
Dự kiến ngày mai chị Vân sẽ lên UBND phường 1 (quận 8) để làm các thủ tục theo yêu cầu, hy vọng sớm được đoàn tụ với con.
Hiện tại, bé trai đang được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).
Nguồn: soha.vn