Mẹ bế 2 con đi bộ xuyên miền Trung dưới nắng 40 độ: Sở Y tế yêu cầu theo dõi sát sao

BéBôngDâu

New member
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa khẩn trương ra văn bản gửi UBND các xã, phường trong tỉnh về việc theo dõi, giám sát trẻ em có nguy cơ - và câu chuyện này đang làm dậy sóng cộng đồng mạng!

Cụ thể, Sở Y tế Quảng Trị nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh khác về việc một người mẹ đang bế theo 1 bé khoảng 6 tháng tuổi và dẫn theo 1 bé gái khoảng 3 tuổi đi bộ từ... Hải Phòng vào miền Trung, với mục tiêu cuối cùng là An Giang luôn!

Trong lúc thời tiết đang nóng như rang lúa, mẹ và 2 con đang di chuyển dọc Quốc lộ 1 xuyên qua các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Trị đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cả cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi của các em nhỏ, Sở Y tế đã yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã phải theo dõi, giám sát hành trình của mẹ con họ khi đi qua địa phận.

Các địa phương cần kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các bé những dịch vụ cần thiết như chỗ nghỉ, đồ ăn thức uống để đảm bảo các em được an toàn và chăm sóc tốt nhất.

Nếu trường hợp khẩn cấp, liên hệ ngay với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để đưa các em vào trung tâm bảo vệ.

Trong trường hợp các bé có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em (Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị liên quan đang theo dõi sát sao tình hình của 3 mẹ con này khi đi bộ xuyên cái nắng 40 độ C ở miền Trung.

Trong trường hợp phát hiện vấn đề về sức khỏe của cả 3, đặc biệt là 2 em bé, lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Tuy nhiên hiện tại, cả 3 mẹ con đều có sức khỏe bình thường và người mẹ vẫn đang chăm sóc con nên rất khó để can thiệp.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trước đó khi nắm được thông tin về lộ trình đến địa phận xã Quảng Trạch (Quảng Trị), Trung tâm công tác xã hội Bắc Quảng Trị đã liên hệ với chính quyền địa phương để tiếp cận và hỗ trợ nhưng người mẹ kiên quyết từ chối hết.

cd4b7c1b9ffcb2fbcfe4.jpg


"Khi chính quyền xã Quảng Trạch tiếp cận để hỗ trợ như nước uống, thức ăn và cả tiền mặt nhưng người mẹ kiên quyết không nhận. Chị ấy nói bản thân và hai con đều khỏe mạnh nên không cần sự hỗ trợ. Khi xã trao đổi thì cũng không phát hiện chị này có biểu hiện gì bất thường về tâm lý...", vị lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em chia sẻ.

Những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào tận Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm cực lớn của cộng đồng mạng. Theo tìm hiểu, người mẹ là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C thực sự xót xa. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.

b456495d9e496f46219e.jpg


Một người dân trực tiếp gặp 3 mẹ con ở trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, bản thân nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng đều không được chấp nhận. Điều khiến nhiều người lo lắng không phải là sức khỏe của người mẹ, bởi theo những người tiếp xúc, chị vẫn đi lại nhanh nhẹn và khá khỏe, mà chính là tình trạng của hai đứa trẻ.

Một cháu được đặt trong xe đẩy, cháu còn lại được địu trước ngực. Do được che chắn kín nên không ai biết rõ tình trạng sức khỏe thực tế của các bé ra sao. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày, câu hỏi về mức độ an toàn của hai đứa trẻ ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top