Mẹ bầu sợ run người khi bị kẻ cướp dọa giết cả nhà nếu dám báo công an

CamCandy2294

New member
Chị Phượng đang mang thai thì bị một anh chàng lạ mặt dùng dao kề cổ, khống chế cướp tiền. Còn đe dọa sẽ "xử" nếu dám báo công an luôn á

4d3fb0e00ee013dd920f.jpg


Ngày 17-7, chị Trần Thị Mai Phượng (28 tuổi, ở thôn Đức Trung, xã Đông Trạch, Quảng Trị) đã viết thư gửi lực lượng Công an xã Đông Trạch để cảm ơn vì đã nhanh chóng điều tra, bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp và đe dọa mẹ con chị.

Theo lời kể, lúc chị Phượng đang nằm ngủ cùng con nhỏ tại nhà thì bỗng nhiên một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào, dùng vải bịt mặt chị và kề dao vào cổ luôn. Gã yêu cầu đưa tiền, không là sẽ giết cả hai mẹ con

Thời điểm đó chồng đi vắng, chị Phượng lại đang mang bầu và một mình chăm con nhỏ nên hoảng loạn cực độ, buộc phải làm theo yêu cầu. Gã thanh niên cướp đi 16,5 triệu đồng rồi chuồn mất.

Trước khi đi, hắn còn tiếp tục đe dọa nếu dám báo công an, sẽ quay lại giết cả mẹ lẫn con. Vì sợ quá, chị Phượng ôm con về trú tạm nhà người thân, không dám trình báo gì cả

Tuy nhiên, sau khi thấy chị có biểu hiện bất thường, người thân mới hỏi han và quyết định báo sự việc lên Công an xã Đông Trạch.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Đông Trạch nhanh chóng vào cuộc xác minh, khoanh vùng đối tượng ngay.

Chỉ sau 48 giờ điều tra, công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Phạm Văn Lanh (25 tuổi, ở thôn Bàu Làng, xã Đông Trạch) rồi ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top