Mẹ bầu phát hiện ung thư lúc thai 26 tuần vẫn sinh con khỏe mạnh - câu chuyện đầy cảm động!

NaiBibi

New member
Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà xót xa lắm luôn! Một mẹ bầu đang vui vẻ mang thai con thứ hai thì bỗng dưng phát hiện mắc ung thư đại tràng khi thai nhi mới 26 tuần tuổi. Nguy cơ mất cả con lẫn mạng sống luôn á

Ngày 22-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) công bố thông tin về ca mổ siêu khó nhưng thành công vang dội - cứu sống cả mẹ lẫn con!

44844307ba48eff2d7a9.jpg


Chị V.H.M (34 tuổi, ở TP HCM) đang ở tuần thai thứ 26 thì bất ngờ phát hiện mắc ung thư đại tràng ác tính. Tưởng tượng cái cú sốc đó nặng nề thế nào, vừa lo cho bản thân vừa lo cho bé yêu trong bụng

Ngày 12-7-2025, chị M. nhập viện trong tình trạng đi ngoài ra máu, phân nhầy. Kết quả sinh thiết cho thấy có khối u đại tràng ác tính gây hẹp lòng ruột. Tin dữ này khiến chị gần như sụp đổ luôn rồi. Nhưng may mắn thay, với sự động viên của các bác sĩ và gia đình, chị quyết tâm vượt qua hành trình cam go này để giữ lại đứa con yêu quý.

Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa như Ngoại tiêu hóa, Sản và Bệnh lý sơ sinh đã họp bàn kỹ càng để tìm phương án tối ưu nhất. Mục tiêu là cố gắng dưỡng thai đến 32-34 tuần nếu không có biến chứng nghiêm trọng, đồng thời theo dõi sát sao nguy cơ chảy máu, suy kiệt và di căn.

Team bác sĩ còn chuẩn bị đầy đủ phác đồ hỗ trợ cho bé như tiêm corticoid để phổi trưởng thành và magnesium sulfate để bảo vệ não bộ, phòng ngừa biến chứng do sinh non.

Đến tuần thai thứ 32, chị M. bắt đầu đau bụng nhiều hơn. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện ca mổ "2 trong 1" siêu khó: vừa mổ lấy thai nhi, vừa phẫu thuật cắt đoạn đại tràng chứa khối u dài tới 10 cm!

Ca mổ kéo dài gần 2 giờ và kết quả? THÀNH CÔNG RỰC RỠ! Bé trai nặng 1,7kg chào đời với tiếng khóc siêu đáng yêu, dấu hiệu sức khỏe khả quan dù sinh non. Còn chị M. cũng vượt qua ca đại phẫu an toàn và đang được điều trị theo phác đồ ung thư. Phù~ thở phào nhẹ nhõm quá!

c3056263fdb388ec558c.jpg


Hiện tại, chị M. đã hồi phục tốt và được xuất viện rồi nha! Còn bé trai đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Bệnh lý sơ sinh, đã ngưng thở oxy, bắt đầu tập bú và dự kiến sẽ được về nhà trong vài ngày tới thôi

"Khoảnh khắc nghe tiếng khóc đầu đời của con, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi biết mình còn con nhỏ cần mẹ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật. Thật sự biết ơn các y-bác sĩ đã cứu sống cả hai mẹ con tôi" – chị M. xúc động chia sẻ. Nghe mà muốn khóc luôn ấy

Theo BSCKII Hứa Thị Chi, Khoa Sản-Bệnh viện Nhân dân Gia Định – người trực tiếp theo dõi và điều trị cho chị M., ung thư đại tràng ở thai phụ là bệnh hiếm gặp lắm, tỉ lệ chỉ khoảng 1/13.000 – 1/50.000 ca mang thai. Nhưng vấn đề là các triệu chứng dễ nhầm lẫn với thay đổi sinh lý bình thường khi mang thai, nên thường bị phát hiện muộn.

"Thách thức lớn nhất là vừa đảm bảo an toàn cho mẹ, vừa phải giữ lại được sự sống cho thai nhi. Thành công của ca mổ là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, đặc biệt là sự kiên cường của người mẹ và sự đồng thuận của gia đình" – BS Chi nhấn mạnh.

BS Chi cũng lưu ý các mẹ bầu nếu có các triệu chứng bất thường về tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón kéo dài, phân có máu, đau bụng âm ỉ, thiếu máu, sụt cân... thì đừng chủ quan mà phải đi khám ngay nhé! Phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa rất quan trọng đó!

29e8ad1bac9cf0ad3889.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top