Mẹ bầu mang thai lần 9 bị vỡ tử cung, các bác sĩ giành giật sự sống thần kỳ

Một câu chuyện cấp cứu "thót tim" vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) khi các bác sĩ phải ra sức cứu sống một mẹ bầu mang thai lần thứ 9 bị vỡ tử cung và sốc mất máu nghiêm trọng. May mắn thay, câu chuyện đã có cái kết đẹp!

91db8d6628aaa8e5c089.jpg


Chị H.T.K. (sinh năm 1989, sống ở xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) đang mang thai lần thứ 9, khoảng 35 tuần tuổi. Điều đáng lo là chị từng mổ lấy thai 2 lần trước đó nhưng trong suốt thai kỳ này lại không đi khám thai định kỳ

Sáng ngày 21-1, khoảng 10 giờ 30, chị K. đột nhiên đau bụng dữ dội kèm ra máu âm đạo ngay tại nhà. Người nhà lập tức đưa chị đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn rồi được chuyển lên tuyến trên gấp.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán: Sốc mất máu do vỡ tử cung, mang thai lần 9 khoảng 35 tuần, từng mổ 2 lần, tiền sản giật nặng, thai nhi không qua khỏi

Tình huống siêu nguy cấp! Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, phối hợp hồi sức tích cực và đưa chị vào mổ cấp cứu.

Trong ca mổ, các bác sĩ phát hiện tử cung bị vỡ dọc, máu đã tràn đầy ổ bụng Để cứu sống chị K., ekip quyết định phải cắt bỏ toàn bộ tử cung. Chị đã mất khoảng 2.000 ml máu (con số "khủng" luôn!), các bác sĩ phải khẩn trương cầm máu, đặt dẫn lưu và truyền 3 đơn vị hồng cầu khối cùng 2 đơn vị huyết tương tươi để cấp cứu.

Bác sĩ CKII Trần Ngọc Thắng, Trưởng Khoa Phụ sản cho biết: "Đây là trường hợp vỡ tử cung đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi bệnh nhân đã sinh nhiều lần, từng mổ lấy thai nhiều lần và không được theo dõi thai kỳ định kỳ. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, tính mạng người mẹ bị đe dọa nghiêm trọng."

Sau ca mổ thần tốc, sức khỏe của chị K. đã dần ổn định. Thật sự là một phép màu của y học! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top