Mẹ bầu Hà Nội sinh con ngay trên ghế taxi khiến ai cũng thót tim

ec7bf3724e9927524b1a.jpg


Sáng sớm ngày 27/9, chị T.T.T. (ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) đang mang thai được 40 tuần thì thấy có dấu hiệu chuyển dạ. Chị vội gọi taxi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để sinh con. Nhưng không ngờ, khi xe chạy đến gần Nhà hát lớn thì chị đau bụng dữ dội và... đẻ luôn ngay trên ghế xe taxi rồi

May mắn là anh tài xế rất bình tĩnh, lập tức chở thẳng hai mẹ con đến bệnh viện. Ekip y bác sĩ Khoa Sản đã có mặt ngay lập tức để cấp cứu.

Bé được các bác sĩ nhanh chóng ủ ấm, ổn định thân nhiệt, hút đờm nhớt, làm thông đường thở, kẹp và cắt dây rốn. Còn chị T. thì được bóc nhau nhân tạo, dùng thuốc tăng co bóp tử cung để cầm máu và kiểm tra đường sinh dục.

Các bác sĩ đã xử lý vết rách tầng sinh môn cho sản phụ, tiêm phòng uốn ván và chống nhiễm trùng cho cả hai mẹ con.

Hiện tại, theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tình trạng sức khỏe của chị T. đã hoàn toàn ổn định. Bé trai nặng 2,9kg, hồng hào, khỏe mạnh và bú khỏe lắm luôn

Nhớ lại khoảnh khắc đó, mẹ chồng chị T. vẫn còn hoảng hồn: "Khi con kêu đau dữ dội, lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc còn cách viện không xa thì con dâu đẻ rơi con ngay trên taxi luôn".

Các bác sĩ khoa Sản của BV TƯ Quân đội 108 cho biết, rất may hai mẹ con chị T. đã an toàn. Vì khi sinh con không có sự hỗ trợ của y tế, cả mẹ và con đều có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng đấy

Cụ thể như mẹ có thể bị rách phức tạp tầng sinh môn, băng huyết, dễ nhiễm trùng, dễ choáng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Còn bé có thể bị chấn thương, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt do không đủ điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Để tránh tình huống hi hữu như vậy, các bác sĩ khuyến cáo các mẹ bầu nên đăng ký khám thai và theo dõi thai định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và quản lý thai kỳ cẩn thận nhé.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top