CherrySky8051
New member
Ối giời ơi, chuyện cơm nước lại thành drama rồi các bạn ơiii!
Thật ra thì mỗi nhà mỗi món, mỗi người một khẩu vị mà, miễn ăn vào thấy ngon là ổn áp rồi. Nhưng mà gần đây, một mẹ bầu tên A.L. đã làm dậy sóng hội chị em nội trợ khi đăng tải mâm cơm siêu tiết kiệm của nhà mình với mức giá chỉ 20k cho 2 người luôn nha!
Nhìn vô thì thấy toàn rau rau là chính, chỉ có mỗi lòng gà xào mướp giá là có tí protein thôi. Và tất nhiên là comment section nổ tung ngay lập tức!
"Khoe mâm cơm trưa nay đi các mẹ. Nhà em sắp 2 nhóc rồi nên tiết kiệm. 2 vợ chồng bữa nay hết 20k.
+mướp (3k) xào giá (3k) lòng mề gà 4k = 10k
+rau muống luộc 2k . 4k/ mớ chia 2.
+ đậu 1 bìa: 4k
+Dưa chuột em tự trồng cứ cho là 4k đi
Các mom có món gì ngon bổ rẻ chia sẻ đi cho em học tập. Em ở quê nên đồ khá rẻ không đắt như thành phố đâu ạ".
Và thế là drama bắt đầu! Nhiều chị em vào góp ý ầm ầm, có người khen có người chê không thương tiếc. Một số bà nội trợ khá lo lắng, nhắc nhở rằng bà bầu nên tránh ăn nội tạng, và mâm cơm như vậy sẽ không đủ dinh dưỡng cho em bé trong bụng.
Hơn nữa, chồng bạn L. đang độ tuổi lao động, ăn như vậy thì chắc mệt lắm luôn á!
Bạn Thy Quỳnh bình luận: "Trời ơi mâm cơm như vậy đi làm về mệt, nhìn nuốt sao nổi trời. Tiết kiệm thì ăn cho nó coi được một tí chứ" hoặc như bạn Bình Nguyên thì than: "Bữa cơm gì mà không có tí chất nào hết vậy. Lâu lâu ăn một bữa thì được chứ bầu bí mà tiết kiệm quá con thiếu chất thì cũng không tốt đâu mẹ nó ạ".
Có mẹ còn suggest luôn cách nấu khác với cùng mức giá đó! Mẹ Mỹ Linh bình luận: "Nếu là em thì em sẽ mua rau 4k, đậu 2k, 10k thịt xay và 2 quả trứng 6k nữa. Thịt thì rang hoặc cho vào rán cùng trứng với đậu luôn. Bữa ăn như vậy trên dưới 20k vẫn ngon mà đủ chất. Mẹ nó nên tham khảo thêm nhé".
Nhưng mà đợi đã! Không phải ai cũng chê đâu nhaaa. Có hẳn một team ủng hộ mâm cơm này đấy!
"Bữa nào cũng thịt cá không nuốt được nữa rồi, ăn sao thấy ngon miệng thôi chứ giờ thịt thà cũng sợ lắm. Mùa hè nhiều khi chỉ cần bát canh quả cà là cũng xong bữa chứ chẳng cầu kỳ làm gì cả", mẹ Trang Trần bình luận.
Bạn Thảo Hương cũng chia sẻ: "Ở quê ăn như vậy là quá bình thường. Mình cũng toàn ăn rau không mà vẫn thấy rất ngon".
Thật ra thì chuyện ăn uống mỗi người mỗi khẩu vị, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh nên không thể nào có chuẩn chung được. Có người thích ăn thanh đạm, có người lại thích đậm đà, cứ thoải mái thôi mà!
Và nhân tiện, nhiều mẹ cũng tranh thủ khoe mâm cơm nhà mình để mọi người cùng tham khảo nha:
Nguồn: soha.vn