Chuyện này nghe mà dở khóc dở cười luôn á! Hôm 5/4 vừa rồi, chị Jade Bayer sinh con trai tại Bệnh viện Hoàng gia Worcestershire (Anh), bé được đặt tên là Ronny-Jay Fewtrell. Nhưng sau khi sinh xong, cả phòng đẻ náo loạn vì một lý do không ai ngờ tới
Thì ra là cậu bé Ronny-Jay tuy sinh sớm 4 ngày nhưng cân nặng lên tới 5,14kg luôn các bạn ơi! Team bác sĩ và y tá shock nặng vì trước đó họ dự đoán bé chỉ nặng khoảng 4,7kg thôi. Không tin vào mắt mình, các chị y tá cứ bế bé xuống rồi đặt lên cân đi cân lại mấy lần, tưởng cân bị hư hay sao ý
Chị Jade kể lại: "Lúc đó mình nằm trên bàn đẻ mà thật sự không hiểu tại sao các chị y tá cứ bế con mình xuống rồi lại đặt lên cân hoài, rồi còn bảo nhau 'cân hỏng rồi' cho đến khi một chị y tá thốt lên đây là em bé nặng cân nhất tại bệnh viện luôn".
"Sau khi cân đo chiều dài và vòng đầu xong, cả bác sĩ lẫn y tá đều ồ lên vì con mình đạt kích thước của một em bé 4 tháng tuổi luôn. Con không mặc vừa bất kỳ bộ đồ sơ sinh nào hết, các chị y tá phải chạy qua khoa nhi xin quần áo của bé từ 3 đến 6 tháng tuổi cho Ronny-Jay", chị Jade chia sẻ thêm.
Nguồn: soha.vn