SimpChill2k7
New member
Chị đẹp này đúng là "giáo trình sống" cho hội phụ huynh đây các bạn ơi! 
Mã Y Lợi sinh năm 1976, là nữ diễn viên đình đám của Trung Quốc, ai mà chẳng biết qua các bộ phim đỉnh như Hoàn Châu cách cách phần 3, Nửa đời trước của tôi, Phồn hoa, A Lạp Thái của tôi,... Còn drama đời tư với nam diễn viên Văn Chương thì... ôi thôi đừng nhắc nữa
Nghe xong muốn khóc luôn á: lúc chị đang mang bầu con gái thứ hai, Văn Chương bị bắt gặp "cày cuốc" ngoài đồng với nữ diễn viên Diêu Địch. Mã Y Lợi đã từng tha thứ (respect tinh thần này quá!), nhưng cuối cùng cả hai vẫn chính thức chia tay vào ngày 28/7/2019.
Và giờ đây, con gái Văn Quân Trúc của Mã Y Lợi và Văn Chương vừa tròn 17 tuổi vào tháng 9. Buổi sinh nhật của bé khiến netizen phải bàn tán vì quá "khác biệt". Trong khi con nhà giàu khác tổ chức tiệc như Grammy thì Mã Y Lợi chỉ mời vài người thân ăn cơm gia đình, tự tay làm bánh sinh nhật cho con. Quân Trúc thì diện giày bình dân, ăn mặc giản dị, ai nhìn cũng không nghĩ là con sao luôn!
Xuất thân từ khu tập thể ở Thượng Hải, ba là công nhân, mẹ làm cô giáo mầm non, Mã Y Lợi sớm ngấm câu "con gái phải mạnh mẽ" vào máu. Học cấp hai đã tự kiếm tiền mua sách, 15 tuổi vào đội múa của đài truyền hình, tự lo học phí. Có lần bị ngã khi tập, chị tự mình đến bệnh viện giấu bố mẹ, hôm sau vẫn comeback luyện tiếp. Tinh thần "tự lập pro max" này đi cùng chị suốt đời luôn!
Khi scandal ngoại tình năm 2014 của chồng cũ nổ ra, thay vì làm ầm ĩ cả showbiz, Mã Y Lợi chỉ viết: "Hãy trân trọng khi còn có thể". Người ta bảo chị yếu đuối, nhưng ai đâu biết rạng sáng chị vẫn quay phim, rồi về nấu bữa sáng cho con. Khi bạn bè khuyên nên "trút giận", chị chỉ đáp: "Con cần có cha". Và chị giữ vững gia đình bằng chính sự bình tĩnh đó. Respect!
Sau ly hôn, Mã Y Lợi vẫn đều đặn dự họp phụ huynh, mời chồng cũ đến xem con thi múa. Còn mình lặng lẽ ngồi góc khán đài. Con gái chị sau này chia sẻ: "Nhà con chỉ là ở bên nhau theo cách khác". Nghe mà xúc động quá trời!
Về chuyện dạy con, Mã Y Lợi được cả showbiz phải thán phục. Giày con mang không quá 100 tệ, quà sinh nhật chỉ là sách hoặc màu vẽ. Có lần con gái ghen tị bạn có cặp sách hàng hiệu, chị liền dẫn con đến thăm trường của con em công nhân nhập cư. Trên đường về, con nói: "Mẹ ơi, cặp của con đẹp lắm rồi". Đỉnh cao dạy con là đây!
Giờ đây, Văn Quân Trúc 17 tuổi, khuôn mặt giống ba, tính cách giống mẹ, độc lập, khiêm tốn, học giỏi top 10, đoạt huy chương vàng quốc gia môn khiêu vũ Latin, nhưng không có tài khoản mạng xã hội nào cả. Khi được hỏi liệu con gái có theo nghiệp diễn không, Mã Y Lợi nói: "Con có thể làm bác sĩ, làm cô giáo, hay cả đời chỉ nhảy múa. Chỉ cần đó là lựa chọn của con".
Cách dạy con của nữ diễn viên từng chịu nỗi đau phản bội khiến ai cũng phải nể phục!
Nguồn: kenh14.vn
Mã Y Lợi sinh năm 1976, là nữ diễn viên đình đám của Trung Quốc, ai mà chẳng biết qua các bộ phim đỉnh như Hoàn Châu cách cách phần 3, Nửa đời trước của tôi, Phồn hoa, A Lạp Thái của tôi,... Còn drama đời tư với nam diễn viên Văn Chương thì... ôi thôi đừng nhắc nữa
Nghe xong muốn khóc luôn á: lúc chị đang mang bầu con gái thứ hai, Văn Chương bị bắt gặp "cày cuốc" ngoài đồng với nữ diễn viên Diêu Địch. Mã Y Lợi đã từng tha thứ (respect tinh thần này quá!), nhưng cuối cùng cả hai vẫn chính thức chia tay vào ngày 28/7/2019.
Và giờ đây, con gái Văn Quân Trúc của Mã Y Lợi và Văn Chương vừa tròn 17 tuổi vào tháng 9. Buổi sinh nhật của bé khiến netizen phải bàn tán vì quá "khác biệt". Trong khi con nhà giàu khác tổ chức tiệc như Grammy thì Mã Y Lợi chỉ mời vài người thân ăn cơm gia đình, tự tay làm bánh sinh nhật cho con. Quân Trúc thì diện giày bình dân, ăn mặc giản dị, ai nhìn cũng không nghĩ là con sao luôn!
Xuất thân từ khu tập thể ở Thượng Hải, ba là công nhân, mẹ làm cô giáo mầm non, Mã Y Lợi sớm ngấm câu "con gái phải mạnh mẽ" vào máu. Học cấp hai đã tự kiếm tiền mua sách, 15 tuổi vào đội múa của đài truyền hình, tự lo học phí. Có lần bị ngã khi tập, chị tự mình đến bệnh viện giấu bố mẹ, hôm sau vẫn comeback luyện tiếp. Tinh thần "tự lập pro max" này đi cùng chị suốt đời luôn!
Khi scandal ngoại tình năm 2014 của chồng cũ nổ ra, thay vì làm ầm ĩ cả showbiz, Mã Y Lợi chỉ viết: "Hãy trân trọng khi còn có thể". Người ta bảo chị yếu đuối, nhưng ai đâu biết rạng sáng chị vẫn quay phim, rồi về nấu bữa sáng cho con. Khi bạn bè khuyên nên "trút giận", chị chỉ đáp: "Con cần có cha". Và chị giữ vững gia đình bằng chính sự bình tĩnh đó. Respect!
Sau ly hôn, Mã Y Lợi vẫn đều đặn dự họp phụ huynh, mời chồng cũ đến xem con thi múa. Còn mình lặng lẽ ngồi góc khán đài. Con gái chị sau này chia sẻ: "Nhà con chỉ là ở bên nhau theo cách khác". Nghe mà xúc động quá trời!
Về chuyện dạy con, Mã Y Lợi được cả showbiz phải thán phục. Giày con mang không quá 100 tệ, quà sinh nhật chỉ là sách hoặc màu vẽ. Có lần con gái ghen tị bạn có cặp sách hàng hiệu, chị liền dẫn con đến thăm trường của con em công nhân nhập cư. Trên đường về, con nói: "Mẹ ơi, cặp của con đẹp lắm rồi". Đỉnh cao dạy con là đây!
Giờ đây, Văn Quân Trúc 17 tuổi, khuôn mặt giống ba, tính cách giống mẹ, độc lập, khiêm tốn, học giỏi top 10, đoạt huy chương vàng quốc gia môn khiêu vũ Latin, nhưng không có tài khoản mạng xã hội nào cả. Khi được hỏi liệu con gái có theo nghiệp diễn không, Mã Y Lợi nói: "Con có thể làm bác sĩ, làm cô giáo, hay cả đời chỉ nhảy múa. Chỉ cần đó là lựa chọn của con".
Cách dạy con của nữ diễn viên từng chịu nỗi đau phản bội khiến ai cũng phải nể phục!
Nguồn: kenh14.vn