Mẹ bầu bị bảo bỏ con gấp vì nhiễm trùng nước ối, quyết "trốn viện" đi cứu bé yêu trong bụng

3d492bb30d188a1eac32.jpg


Câu chuyện về chị Mộng Ngọc (33 tuổi, ở TP.HCM) đang làm lay động trái tim bao người. Ôm con trai nhỏ xíu 1,4kg đang ngủ ngon lành trong phòng Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chị không kìm được nụ cười hạnh phúc. Quyết định "đánh liều" giữ lại đứa con dù bác sĩ đã chỉ định ngừng thai kỳ, cuối cùng chị cũng đã được đền đáp xứng đáng

29b1f84c2068ed5875eb.png


"Khi gọi cho bác sĩ Đức, nước ối của em đã gần cạn rồi. Nhưng sau khi xét nghiệm, bác sĩ nói con vẫn còn cơ hội cứu được. Lúc đó em chỉ nghĩ là làm cách nào để cứu được con, mặc kệ nguy hiểm thế nào" - chị Ngọc tâm sự.

Chuyện là 3 năm trước, vợ chồng chị có bé gái đầu lòng. Muốn sinh thêm em bé thì gặp khó khăn lắm mới có thai được. Khi biết tin có bầu con trai, cả hai vui sướng khôn xiết nghĩ rằng gia đình đã trọn vẹn. Nhưng plot twist xuất hiện khi thai được hơn 23 tuần - chị bị xuất huyết

edabaa7d4a6f46d4084e.png


"Lúc mới nhập viện bác sĩ bảo rằng tình trạng của em bình thường, chỉ cần nằm 1 ngày là xuất viện thôi. Nhưng đến 3 ngày sau, bác sĩ bất ngờ thông báo mình bị rỉ ối, bạch cầu trong máu cao, khả năng nước ối đã nhiễm trùng, cần chấm dứt thai kỳ gấp để bảo đảm an toàn" - chị kể lại.

Tin sét đánh này khiến chị Ngọc suy sụp hoàn toàn. Khó khăn lắm mới có thai lại được, đã đi được hơn nửa chặng đường, sao nỡ bỏ con như vậy?

d8ef791e5cb920ceda88.png


May mắn thay, một người bạn từng rơi vào hoàn cảnh tương tự giới thiệu chị đến bác sĩ Lê Văn Đức, cố vấn cao cấp Sản - phụ khoa ở BV Hạnh Phúc. Trước đây, người bạn này cũng mang thai 32 tuần bị khuyên bỏ vì thai bất thường. Giờ con họ đã 16 tháng tuổi và khỏe re nhờ bác sĩ Đức!

"Lúc gặp bác sĩ Đức bạch cầu trong máu của em vẫn còn rất cao, nước ối gần như đã cạn. Vợ chồng em rất hoang mang, bởi mình đã đi BV tuyến cuối rồi, họ nói bỏ thì làm sao còn hi vọng. Nhưng bác sĩ động viên, làm lại các xét nghiệm và nói rằng mức nhiễm trùng của em vẫn kiểm soát được, vẫn còn khả năng giữ được đứa bé. Lúc đó em chỉ nghĩ làm sao để cứu được con, mặc kệ nguy hiểm thế nào nên quyết định tự 'trốn viện' để theo BS Đức điều trị" - chị Ngọc nhớ lại khoảnh khắc định mệnh ấy.

5e394f174fb5b5b747fd.png


Những ngày sau đó, chị được dùng thuốc chống nhiễm trùng và theo dõi siêu kỹ. Đến khi thai được 28 tuần, cơ hội sống của bé đã cao hơn nhiều, ekip quyết định mổ đẻ luôn. Bé trai chào đời với cân nặng 1.085 gram và được chuyển thẳng lên khoa Hồi sức sơ sinh.

a7b617f1d8b625ee15cc.png


Bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh chia sẻ rằng với thai kỳ nguy cơ cao như vậy, sự phối hợp giữa các bên là vô cùng quan trọng. Với bé chỉ nặng 1.000 gram, ngay cả việc giữ ấm cho bé trên đường đi cũng là thử thách lớn đấy!

Điều kỳ diệu là nhờ điều trị hiệu quả từ khi còn trong bụng mẹ, từ lúc sinh đến giờ bé không cần dùng kháng sinh và không bị nhiễm trùng BV nào cả

bfd637bc2160515d28cf.png


Hiện tại bé đã tăng lên 1,4kg, đã rút Catheter, ngưng hoàn toàn oxy, không bị tím, thở và bú khỏe lắm. Dự kiến hai tuần nữa là cả mẹ con được về nhà rồi!

9eba0b523ffe156511f4.png


Theo các bác sĩ, việc cứu sống con trai chị Ngọc là thành quả của sự tính toán chiến thuật kỹ lưỡng và phối hợp ăn ý giữa hai bên sản - nhi. Ekip đã dùng siêu âm, Doppler để theo dõi tình trạng bé mỗi ngày. Ngay khi bé chào đời, việc hỗ trợ hô hấp và đảm bảo vô trùng cũng tạo áp lực cực lớn cho đội ngũ y bác sĩ.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top