Mẹ bầu 8 tháng ôm 3 con chạy lũ, chen với 70 người trong một nhà: Bọn trẻ khóc hết nước mắt

KemDethuong8618

New member
Chị mẹ bầu 8 tháng cùng 3 con nhỏ thoát cảnh lũ kinh hoàng ở Phú Yên cũ (Đắk Lắk) nhờ hai anh thanh niên chèo thuyền đến cứu kịp thời. "Nếu không có hai em thanh niên chèo thuyền thì thật sự cũng không biết phải làm sao", chị Trinh nghẹn ngào tâm sự

Sáng 23/11, khi nước lũ cuối cùng rút đi, các xã thuộc vùng Phú Yên cũ (giờ thuộc Đắk Lắk) hiện ra với một khung cảnh thương tâm chưa từng thấy.

Bùn đất đặc quánh phủ kín mái nhà, tràn vào bếp, len vào từng ngăn tủ, vùi lấp mọi thứ vốn quen thuộc. Chỉ sau một đêm, dòng nước cao hơn 2 mét đã cuốn trôi toàn bộ tài sản tích góp bao nhiêu năm, để lại những gia đình đứng chơ vơ giữa đống đổ nát

Khoảnh khắc sinh tử giữa dòng nước dữ

Gia đình chị Lê Thị Tuyết Trinh (xã Hòa Hưng) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh lũ ập vào. Ban đầu nước mới dâng đến sân, chị nghĩ sẽ như những lần trước, chỉ ngập nhẹ rồi rút. Nhưng chỉ trong chớp mắt, dòng nước đục ngầu đã phá cửa, ào ạt tràn vào, dâng lên đến nửa căn nhà

Trong nhà lúc đó có 3 đứa nhỏ, một mẹ già, chị Trinh đang mang thai, cùng em dâu. Tất cả 5 người chỉ biết bấu víu vào nhau.

"Lúc đầu ngồi trên giường, rồi nước lên nữa thì leo lên ghế. Một lúc sau lại trèo lên kệ tủ TV. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không ai kịp trở tay," chị nhớ lại trong run rẩy.

959b7980610d2f34286b.jpg


Đúng lúc cả nhà gần như tuyệt vọng, tiếng la thất thanh của chị hàng xóm vang lên trong đêm tối: "Có phụ nữ mang bầu với mấy đứa nhỏ, cứu họ với!" Nhờ tiếng gọi ấy, hai anh thanh niên gần nhà đã mặc áo phao, chèo xuồng ngược dòng nước đang cuộn xiết để tiếp cận căn nhà

Trong tiếng gió gào, tiếng nước ầm ào, và tiếng trẻ nhỏ khóc thét, một thanh niên bế chị Trinh lên vai, giữ thật chặt để chị không trượt xuống dòng nước đang dâng. Người còn lại cố gắng giữ chiếc xuồng không bị dòng nước cuốn trôi. Từng người, từng người một được đưa ra khỏi căn nhà tối đen, lạnh buốt và đầy hiểm nguy

f4ea83cd61d5ff6eb096.jpg


"Bọn trẻ hoảng loạn, đứa lớn đứa nhỏ đều khóc"

Sau khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi hai mẹ con chị đã lên chỗ an toàn, các con vẫn hoảng loạn và khóc nức nở. Chị Trinh chia sẻ cả nhà chưa từng trải qua trận mưa lũ nào kinh hoàng như vậy, ai cũng hoảng sợ và lo lắng.

"Sau khi tôi trèo lên được chỗ an toàn thì mấy đứa nhỏ cũng theo phía sau. Bọn trẻ hoảng loạn, đứa lớn đứa nhỏ đều khóc nức nở, thậm chí còn bị rơi xuống nước vì quá sợ", chị kể lại.

Cả khu vực hôm đó có gần 30 người dồn vào nhà dân để trú tạm. Đêm xuống, nước tiếp tục dâng, có nơi lên đến tận mái. Nhiều hộ phải dỡ ngói, bò lên nóc nhà chờ cứu hộ trong giá lạnh, run rẩy và kiệt sức

Chị kể: "Lúc ấy có hai em chèo thuyền, một anh, một chị khác dìu đỡ, tổng cộng ba bốn người cùng hỗ trợ. Ngày đầu tiên nước dâng, chỗ này đã có gần 30 người trú tạm. Sau đó nước lên đến tận mái nhà, người dân phải dỡ ngói, leo lên trú suốt đêm. Rồi mọi người dồn về đây, đông đến 70–80 người."

09e6e144772710e30cc3.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top