Mẹ bật máy sấy tóc rồi ngủ quên, con bị bỏng phải cắt 3 ngón chân

Gau2k84517

New member
Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá! Một bà mẹ ở Đài Loan bật máy sấy tóc để sấy khô giường ướt rồi... ngủ quên luôn, khiến con mới sinh bị bỏng nghiêm trọng đến mức phải cắt ba ngón chân

Sự việc này xảy ra vào ngày 16/12/2023 tại Đài Bắc. Chị Wu bật máy sấy tóc để làm khô ga trải giường, nhưng không may ngủ thiếp đi trong khi con gái nhỏ vẫn nằm trên giường. Em bé tội nghiệp phải chịu nhiệt độ cao trong suốt 3 tiếng đồng hồ luôn á!

Mãi đến 16h chiều, chị Wu mới tỉnh dậy và choáng váng khi thấy chân con mình phồng rộp hết cả. Hoảng loạn gọi cấp cứu đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.

26e3882ccd208b9ece50.jpg


Các bác sĩ xác định vết bỏng chiếm tới 15,5% diện tích cơ thể em bé. Dù bệnh viện cố gắng hết sức để cứu chữa, nhưng tổn thương mô đã quá nặng không thể phục hồi. Cuối cùng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt ngón giữa, ngón áp út và ngón út ở bàn chân trái của bé

Sau vụ việc, chị Wu bị đưa ra tòa với tội danh cẩu thả gây thương tích nghiêm trọng cho con. Tại phiên tòa, chị giải thích rằng mình ngủ quá say vì đang dùng thuốc chống trầm cảm sau sinh. Chị nghĩ mình đã đặt con ở vị trí an toàn và có thể kiểm soát được nhiệt độ, nhưng không ngờ máy sấy tóc lại gây bỏng nặng đến vậy

Thẩm phán không chấp nhận lời giải thích này, nhấn mạnh rằng với vai trò người chăm sóc chính, chị Wu cần phải cẩn thận hơn và lường trước được khả năng em bé có thể lăn qua lăn lại hoặc đá vào khu vực máy sấy. Tòa án đánh giá dựa trên học vấn, kinh nghiệm sống và khả năng trí tuệ của chị, kết luận rằng chị phải có đủ hiểu biết để ngăn chặn thảm kịch này.

b4022b199803475770cd.jpg


Sau khi tham khảo ý kiến bệnh viện, công tố viên cho biết việc cắt cụt ngón chân sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại của bé, nhưng không phải là chấn thương không thể khắc phục được. Kết quả cuối cùng, chị Wu bị phạt 5 tháng tù và nộp phạt 150 nghìn Đài tệ (khoảng 110 triệu đồng).

Tờ United Daily News đưa tin về vụ việc này đã gây bão mạng xã hội luôn! Nhiều netizen rất bức xúc, chỉ trích người mẹ: "Các bà mẹ có thể nghe thấy tiếng khóc của con ngay lập tức mà, sao chị Wu lại không thức dậy được?"; "Không thể nào! Không đời nào đứa bé khóc mà không đánh thức được mẹ!"

Tuy nhiên, cũng có một số người thông cảm với chị Wu: "Tuy đúng là chị ấy đã phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng việc chăm con khi vừa mới sinh và chưa hồi phục hoàn toàn là cực kỳ thử thách và mệt mỏi. Thật khó khăn cho tất cả các mẹ bỉm ngoài kia"

683e8b0b0ec90cd7272e.jpg


Ở Đài Loan, vấn đề sức khỏe tâm thần sau sinh đang trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Theo Economic Daily News, tỷ lệ mắc chứng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Đài Loan đã tăng vọt lên 20%, trong khi ngân sách hàng năm cho tư vấn tâm lý sau sinh từ năm 2022 đến năm 2024 chỉ dưới 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu đồng) thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top