Mẹ bắt con đeo biển "ăn trộm" đứng giữa đường - Trừng phạt kiểu "gây sốc" hay bài học nhớ đời?

Sun992574

New member
Để xử lý chuyện con trai hay "mượn" đồ của người khác, một bà mẹ ở Australia đã nghĩ ra một cách phạt khá "chấn động" - bắt cậu bé 10 tuổi đeo tấm bảng thừa nhận mình là "tên trộm" rồi đứng ngoài đường luôn á!

Theo Daily Mail, tấm bảng được viết thẳng thừng không che giấu: "Đừng tin tôi. Tôi sẽ trộm đồ của bạn vì tôi là một tên trộm". Chưa hết đâu, cậu bé còn bị bắt đeo đôi tai của quái vật Shrek (ơ kìa sao lại Shrek ) và viết lại dòng chữ trên nhiều lần luôn. Theo lời mẹ cậu, thì con trai bà đã có "thành tích" trộm cắp từ hồi mới 7 tuổi rồi. Dù đã thử đủ mọi cách để ngăn cậu bé "cầm nhầm" đồ người ta, nhưng mẹ vẫn thấy bất lực cực kỳ.

35131f0fc974c34a88a8.jpg


"Tôi đã làm mọi thứ có thể như khuyên bảo hay răn đe nó, nhưng vẫn không hiệu quả", người mẹ tâm sự với vẻ phiền muộn. Khi tất cả nỗ lực của bà đều fail toàn tập, cuối cùng bà đành phải ra tay chiêu "độc" này - bắt con trai đeo tấm bảng và đứng suốt một tiếng đồng hồ trong công viên. "Tôi nghĩ nó vừa nhận được bài học và điều đó giúp nó hối cải. Tôi thực sự không muốn làm lại điều này chút nào" - bà nói.

Plot twist ở đây là bản thân người mẹ từng có "tiền án" trước đây và muốn đảm bảo con mình không đi vào vết xe đổ của bà. Trên mạng xã hội, phản ứng về cách xử phạt này khá trái chiều nha. Nhiều người khen ngợi bà mẹ và cho rằng nên "thương cho roi cho vọt" kiểu truyền thống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình! Giáo sư Matt Sanders - giám đốc trường đại học Queensland đã lên tiếng phản đối. Theo ông, phương pháp xử phạt "gây xấu hổ và làm bẽ mặt" kiểu này sẽ không hiệu quả đâu. "Theo như tôi biết, hầu như không có bằng chứng cho thấy kiểu xử phạt này với trẻ em sẽ mang lại hiệu quả. Không những thế, nó có thể dễ dàng gây hiệu ứng ngược lại", ông Matt giải thích.

Vậy là câu chuyện vẫn còn gây tranh cãi: phạt kiểu này là đúng hay sai? Các bạn nghĩ sao?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top